Thôi. Cho anh xin. Anh hỏng dám làm chủ tọa nữa đâu. Vì có 1 "chiện" ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nên anh mới ra tay thui. Mấy chuyện khác mấy đứa tự xử lý với nhau đi. Xử hỏng được đến khi off đem đầy đủ nhân chứng, vật chứng ra anh sẽ có 1 chiêu xử nhanh gọn (của Bao Công để lại, chiêu này.... hỏng nói đâu).
Rèn luyện cho mấy đứa thành luật sư, công tố viên sau này mấy đứa thành luật sư, công tố viên thiệt mấy đứa bỏ căn nhà BB này đi hết. Khi đó...... Còn ta với nồng nàn....thôi.
Tham~ phan quyet dinh tat ca cac bj can, bj cao', bj hai deu co toj. Tuyen an' phat chung than cho tat ca cac thanh vjen co ljen quan. Y lenh chap hanh! Tham phan dj ngu day.
"Chiện" nhỏ. Nghe đồn ngày xưa con hổ là học trò của con mèo đấy. Khi thành tài, con hổ định thịt con mèo. Con mèo phóng lên cây, con hổ chỉ chảy nước miếng mà thôi. Con mèo mới nói : "Chiêu này tao không chỉ mày đâu".
kế hoạch off thì các bác cứ đề xuất , hợp lý thì mình tiến hành ! mini hay big cũng được
Tuần sau là noel rồi , tuầnn sau nữa là tết tây,....mình thấy tết tây big off là hợp lý , noel thì tùy các bác có mini không ? với lại mình mới off hồi tuần rồi !
Nhưng khi đã có cụ thể ngày off thì......mong các bác tham gia cho đông đủ nghen ! chứ lè tè thì...cũng hơi buồn ! ráng cố gắng thu xếp công việc,biến hóa tính xắp xếp và điều phối công việc của mình nhá các bác !
Và mình cũng mong muốn thêm 1 điều nữa là : big off thì mong các bác hãy hết mình với ACE nghen ( chỉ là góp ý và mong muốn của mình thui nhá ) chứ cafe xong rồi chia tay nhau thì....mất hết ý nghĩa big off....mình biết là các bác đa phần là SV ,hơi khó khăn trong vấn đề tài chính ! nhưng cái chính là ACE minh giao lưu với nhau trên tinh thần chia sẻ, đoàn kết và giúp đỡ nhau ! có gì thì ACE khác sẽ cố gắng phụ 1 tay ! chủ yếu là mong ACE hay hết lòng với ACE khác thôi ! các bác đừng ngại gì hết (ngại là chết dại ^^)....mình có đôi lời thôi ! mong các bác hiểu và chia sẻ nghen !