😆😃) cai zu này hay à nha 😃) để về ghép cam vô bưởi bưởi vo chanh chanh vô tắt , tắt vô quýt, quýt vô cóc , cóc vô mận coi nó có ra cái gì không 😃)😃)😃)😃)
Khi nào họ nghiên cứu ra cái cây như này mà nó cho ra loại quả có hạt khi reo mọc thành cây như vậy luôn mới thị trường hoá được. Chứ giờ mới chỉ ghép các bộ phận của cây thuần chủng vào với nhau. Vẫn chỉ là cấy ghép. Rất mất công lựa chọn thân, nhánh khoẻ để ghép lại, sau ghép còn phải chăm sóc nữa.... không phải ai cũng có điều kiện làm được cả!
Sam Van Aken không phải là nhà thực vật học đâu, ông ta là một nghệ sĩ, còn Syracuse là trường đào tạo về nghệ thuật trình diễn và tạo hình. Cái cây này được tạo ra như một phép ẩn dụ thể hiện sự chấp nhận, sự giao thoa văn hóa, sự toàn cầu hóa. Nó hoàn toàn phục vụ cho mục đích nghệ thuật.
Tại sao lại là 40? 40 là một con số rất ý nghĩa với tôn giáo phương tây. Theo kinh thánh thì trời mưa 40 ngày đêm, sau đó Noah đã đợi thêm 40 ngày mới mở thuyền. Moses ở trên núi 40 ngày, những người Israelites ở vùng hoang vu 40 năm, và Christ đã ở trên trái đất 40 ngày sau sự phục sinh.