Bộ này ngày xưa em cũng kết lém, đọc đến tận tập 6x hay sao ý, nhưng chưa hết, cũng quên nhiều rồi, thanks bác nhiều nhé😁
P/S:tập 11 bị sao ý em ko down đc
Mình thấy file epub dung lượng cũng nhỏ mà, cần gì phải nén đâu, cứ để nguyên đuôi epub để cho một số bạn down bằng bb đỡ phải copy vào pc giải nén rùi ại cho lại vào bb (có phải ai cũng cài pm giải nén trên bb đâu - mình là 1 trong số đó ^^).
Huynh Đệ- Dư Hoa
Cuốn tiểu thuyết "Huynh đệ" của nhà văn Dư Hoa, được giới phê bình Trung Quốc ví như một "cơn lốc" bởi sự hấp dẫn của gần 400 ngàn chữ cũng như ý tưởng quyết liệt của tác giả thử thách đến tận cùng nhân tính con người, chuẩn bị được phát hành tại Việt Nam. Bản Việt ngữ cuốn "Huynh đệ" do Vũ Công Hoan dịch, NXB Công an nhân dân giữ bản quyền.
"Huynh đệ" xoay quanh cuộc đời Lý Trọc, cậu bé mất cha khi chưa chào đời và tuổi thơ ấu khốn khổ trong cách mạng văn hoá. Lý Trọc bất hạnh từ bé, không bao giờ biết mặt cha, lên 5 thì mẹ cậu - công nhân nhà máy tơ tên Lý Lan - đi bước nữa với thầy giáo Tống Phàm Bình. Hạnh phúc ngắn ngủi của hai người nhanh chóng tan như bọt xà phòng bởi cách mạng văn hoá. Cũng vì thế Lý Trọc và Tống Cương (con riêng của Tống Phàm Bình) vướng họa từ thuở lên 8. Bố bị bắt đi đấu tố vì lý lịch con nhà địa chủ, mẹ đi Thượng Hải chữa bệnh không biết họa nhà. Tống Phàm Bình yêu vợ thương con, trong nhà giam chịu đòn roi vẫn đều đặn viết thư động viên vợ yên tâm chữa bệnh. Hai đứa trẻ thần tượng bố, nhưng cuối cùng chính chúng phải chứng kiến cái chết thảm khốc của bố dưới gót giày hồng vệ binh.
Hai anh em Lý Trọc và Tống Cương lớn lên trong tất cả những bạo lực, nhiễu nhương và chứng kiến những người thân lần lượt ra đi trong bi phẫn. Mỗi đứa mỗi tính, Tống Cương hiền lành, giống bố vì đạo nghĩa, sẵn sàng hy sinh cho em. Còn Lý Trọc thông minh, tinh quái, 14 tuổi đã nổi tiếng thị trấn vì tội rình xem mông đàn bà. Nhưng cũng vì thế, Lý Trọc là người được ăn nhiều nhất món mì Dương Xuân thượng hạng tại thị trấn, vì cậu biết tận dụng cái "bí mật mông Lâm Hồng" để bán cho những gã đàn ông háo sắc và biến thái.
Chúng đã lớn lên trong sự bi đát nhất của con người, từng nhìn thấy quá nhiều sự hắt hủi của con người với đồng loại như mất hết nhân tính. Nhưng chúng vẫn trọng đạo nghĩa làm người và bắt đầu một cuộc sống khác. Phần đầu của "Huynh đệ" khép lại ở tuổi 15 của hai đứa trẻ, nhưng mở đầu là một Lý Trọc tỷ phú, một Tống Cương đã thành tro xương mà Lý Trọc nghĩ "một cây bé tí tẹo đốt thành tro cũng còn nhiều hơn tro xương của Tống Cương"… Nhưng cũng đến lúc ấy, Lý Trọc chợt nhận ra mình chẳng còn ai ruột thịt trên cõi đời này.
Trọn bộ 2 cuốn:
Tập 1 DOWNLOAD
Tập 2 DOWNLOAD
Có ai có mấy cuốn Nghệ thuật sống : Đắc Nhân Tâm or something like that ko, bản đúng chuẩn ấy, thấy screenshot của bác Keeper show mà lục lọi chả thấy đâu !
hôm nay công việc tiến triển tốt mình sẽ dành thời gian tổng hợp kiểm tra update ebook ePub cho các bạn 😃:dance:
@vitamin_luv: rất cảm ơn bạn đã đóng góp một bộ truyện rất thú vị - nhưng mình kiểm tra lại thì thấy file style.css của bạn chưa chuẩn - BePub của anh Keeper hiện thời không hỗ trợ file css nên bạn chưa thấy lợi ích của css nếu bạn dùng ebook Reader khác sẽ dễ nhận thấy hơn bạn cũng dùng ePubReader để test bằng Firefox chứ 😃 (bạn tham khảo lấy file style.css của mình để so sánh và rút kinh nghiệm cho ebook sau nhé - các ebook bạn đã up mình sẽ edit cho)
Cuốn Huynh Đệ mình làm theo hướng dẫn rồi, bạn xem thử xem đã đúng chưa hộ mình? Vì mình ko có thiết bị đọc sách chuyên dung hay ipad nên chưa hiểu sự khác nhau giữa việc thêm file style.css + dòng mã đầu mỗi chưng và ko thêm nó khác nhau thế nào.
Cuốn Sinh Năm 1980 là mình làm để đọc, thấy topic chia sẻ epub nên up lên , cũng đang định sửa lại.
Ngoài cuốn Sinh Năm 1980 thì những cuốn khác mình đều cắt theo chương và đọc tốt trên BB của mình sau đó mới up lên đây.
@vitamin_luv:ebook ePub của bạn sao không có Ảnh bìa Cover vậy 😔
Rất mong bạn đọc kỹ hướng dẫn + tham khảo ebook ePub của mình trước khi làm tiếp nhé
Mình góp ý chỉ mong tạo được ebook ePub chuẩn nhất cho tất cả các bạn sử dụng mà thôi, các bạn đừng buồn nhé :(
cám ơn Bạn rất nhiều. Mới bắt làm quen với ePub nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. xin ban chỉ dẫn thêm về phần tạo file ePub vi tôi đọc thầy khó làm hơn file prc