Cho dù có thì vấn đề đầu tiên là tiền đâu, chưa kể trình độ "công phu" của nước có đủ biến thiết kế thành hiện thực k nữa:smoke:
Một pha phô diễn của kết cấu...ý tưởng về những công trình như thế này ở Việt Nam không thiếu trong các trường Đại học sinh viên kiến trúc còn bay bổng hơn cái này nhiều, có điều kết cấu và kỹ thuật thi công không đáp ứng được thôi.
Vn mình cũng có mấy nhà nghiêng ấy chứ... Nhưng k fai do chủ ý thiết kế mà do...tự nhiên nó nghiêng. Bên châu Âu toàn những kiệt tác về kiến trúc.
VN cũng có nghiêng nhưng mà là nghiêng sự cố đc mấy tiếng là sập ---------- Post added at 09:52 AM ---------- Previous post was at 09:51 AM ---------- nội thất bên trong cũng rất đẹp
Bạn này vui tính ghê! Người ta cố ý làm nhà nghiêng để ở. Còn mình nghiêng là do ông Địa mà Thật khâm phục các kiến trúc xư nước ngoài ^O^ Các SV kiến trúc Việt Nam hãy ra sức học hỏi theo nha....!
Thật ra tòa nhà này nếu đem so với tòa nhà xoay xắp tới ở Dubai thì như nokia 1100 với Sony Arc thui...các bác có thể tìm trên Google. Có điều cái này xong trước còn cái kia nghe nói 2 năm nửa mới xong. Mình là dân kết cấu nên nghỉ tính toán tòa nhà như thế này khó nhưng vẩn có thể tính toán được vì vẫn sử dụng vật liệu thông thường thôi (BT và thép) còn nhìn vào bản thiết kế Dubai mình đơ như cây cơ...
Nói chung là mấy căn nhà nghiêng thì trước sau j cũng sập thôi,vấn đề là thời gian.Bởi vì chúng đều trái với qui luật tự nhiên
ở việt nam chủ đầu tư ko muốn dạng công trình như vậy thôi , có thể là từ trong ý tưởng , chứ nếu có ý tưởng thì kỹ sư Việt Nam cũng có thể làm được ,và nếu làm ko được có thể phối hợp với 1 công ty khác để triển khai ,ví như toàn nhà Bitexco của Việt Nam cũng có thua gì so với thế giới đâu . Cũng có bãi đậu sân bây và đáp ứng các tiêu chuẩn về về an toàn đó thôi .
tại sao kim cương lại quý giá, tại sao tất cả mọi người phụ nữ đều mơ ước có được thứ đá quý này? đơn giản vì nó đẹp, Đẹp chỉ để ngắm, và chỉ có thế thôi, nó cũng đâu có ăn được đâu nhưng người ta sẵn sàng chém giết nhau chỉ vì vài viên đá "đẹp" đó đấy. thế mới biết con người ta coi trọng cái đẹp đến nhường nào, và cái đẹp tường chừng "chỉ để ngắm" kia lại là nhân tố quyết định rất nhiều thứ đấy. Ở VN có muốn cũng chẳng làm được bạn à, ý tường thì có đầy ra đấy, rất là bay bổng và không kém phần lãng mạng (trong các ĐH trường kiến trúc ơ VN), tòa nhà Bitexco cũng là do các bác kts nước ngoài thiết kế và hỗ trợ xây dựng, và nói thực nó cũng chẳng có gì là đẹp nhìn cứ như quả bắp. ở VN chẳng có công trình kiến trúc hiện đại nào ấn tượng cả, sinh viên VN thì rất giỏi, có những ý tưởng rất hay và táo bạo nhưng con đường đưa ý tưởng thành hiện thực thì xa ngút ngàn không thấy điểm tới. Do Sv nước ta học rất máy móc, lý thuyết thì điểm 10 nhưng đến khi ra đời thực tiễn thì điểm 0 to tướng.
nước ngoài sáng tạo thật, họ không dập khuôn như kiểu kiến trúc việt nam, đâu cũng thích bê tông cốt thép, hao hao giống nhau, bảo tàng hà nội, tưởng tòa tháp lộn ngược là đầu tiên hóa ra có ở trên thế giới rồi ... buồn... thế thì làm gì có gì khác biệt, đặc trưng để tự hào đây kiểu như : sư tử phun nước , tháp eiffel, tượng nữ thần tự do......