Thay vì tổ chức họp hành trong các gian phòng lớn thuộc các tòa nhà chính phủ hiện đại, đầy đủ tiện nghi thì vừa qua, chính phủ đảo quốc Maldives dưới sự chủ trì của Thủ tướng Mohamed Nasheed đã có một buổi họp nội bộ có một không hai ngay bên dưới mặt biển ngoại ô thủ đô Male. Nội dung buổi họp và kết quả của nó chính là bản thông cáo về vấn đề bảo vệ môi trường mà Maldives sẽ mang đến hội nghị về khí hậu toàn cầu của Liên Hợp Quốc, diễn ra ở Đan Mạch, vào tháng 12 năm nay. http://www.tinhte.vn/forum/imagehosting/97594adb0ff75bbd5.jpg Ibrahim Didi - Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Hàng hải Maldives đang ký vào biên bản kêu gọi toàn cầu chú ý đến việc cắt giảm lượng khí thải CO2 đang tàn phá dần môi trường sống của cả con người lẫn sinh thực vật. Ảnh: AP Trả lời cho báo giới về cuộc họp chính phủ với tổng số 14 thành viên trong điều kiện khá bất thường trên, Thủ tướng Maldives cho biết: họ đang cố gắng cho mọi người thấy là Maldives - quốc gia nằm ở vi trí đầu tàu của thế giới, sẽ hoàn toàn là nơi gánh chịu ảnh hưởng lớn nhất và nhanh nhất của nạn biến đổi khi hậu toàn cầu. Đây không phải là vấn đề của riêng Maldives mà là của cả thế giới. Nếu chúng ta không thể cứu Maldives từ ngày hôm nay, thì có thể chúng ta sẽ không thể cứu cả thế giới về sau bởi vì nó đang gây ra sự mất an ninh cho tất cả các dạng môi trường sống và xã hội một cách nhanh chóng. Maldives là đảo quốc nhỏ nằm ở phía Đông Nam Sri Lanka, thuộc Ấn Độ Dương. Nơi đây được xem là thiên đường du lịch của thế giới với những vịnh biển trong xanh, bờ cát trắng mịn trải dài theo dọc chiều dài đảo quốc này. Và vào năm 2007, các chuyên gia trong Hội đồng bảo tồn các vấn đề khí hậu toàn cầu của Liên Hiệp Quốc đã thông báo: nếu mực nước biển dâng cao từ 18 tới 59 cm mỗi năm thì tới năm 2100, Maldives sẽ biến mất. Hơn 80% diện tích quốc gia ở Ấn Độ Dương này chỉ cao hơn mực nước biển chưa tới 1 mét. Video: Reuters Nguồn: Telegraph [relate]sự kiện, chính phủ[/relate]
80% quốc đảo cao hơn mực nc biển ko tới 1m, thủy triều lên thi sao hả trời? mấy ngày mưa bão chắc bu lên núi quá! ko có chỗ hen chi họp dưới nước
thú vị nhỉ. Biết đâu năm sau Việt Nam ta cũng sẽ họp, nhưng là họp giữa ngã tư đường phố bụi băm để kêu gọi bảo vệ môi trường lun
Bọn này đúng ngu. Lựong dầu để sx Oxy cho chúng nó thở lúc họp cũng đủ làm mất đi tính chất, nội dung cuộc họp. Lần sau nhóm ngu này đi họp bằng xe đạp ra một công viên nào đó như là đi picnic nhé
để cho bằng bạn bàng bè ! cần gì xa xôi ngày mai hay ngày mốt việt nam cũng có thể tổ chức 1 cuộc họp câp cao tại hồ bơi phú thọ thì sao ! !
Vụ này hay ha, đâu phải ai cũng biết bơi đâu, mình thắc mắc có vị nào ko biết bơi, hay ko biết lặn thì sao ta....? Chắc phải mở 1 khóa học bơi trước khi họp mất ....!
Tậm thời ta biết ta bây giờ. chứ cai sphi vụ này để con cháu chúng ta tính. bây giờ ta ao ước và đang sử dụng blackberry, iphone chứ sau này con cháu chúng ta dùng kính để liên lạc
Còn bạn thông minh quá cho nên sống trong môi trường đầy ô nhiễm, làm được việc gì cho xh đi rồi hãy lăn tăn, hok làm được j` mà thích ngồi há miệng chửi
hi! VN kếm mấy cái đường nào ngập nước để họp coi bộ khả thi hơn! chứ mấy ông đó toàn đi 4 bánh ko thì sao biết được...
Cuộc họp này chủ yếu đánh vào tinh thần cộng đồng thế giới, với lại sản xuất Oxi công nghiệp thì có là bao hở anh blueblack