Đến cái Cafe Trung Nguyên của Việt Nam gắn với vị trí địa lý và ngôn từ bằng tiếng Việt rõ ràng, kiện nó nó còn bảo là của nó thì nói chi đến táo, chỉ là 1 cái tên mang tính quốc tế và có thể được dùng tại bất kỳ đâu.
Nhưng thế mới biết tinh thần dân tộc của bọn nó cao đến mức nào, chẳng bù cho Việt Nam mình - "Cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền!"
@Serenade_apple
Bọn Tàu có mặt ở hầu hết các nước trên thế giới, nhưng ở đâu bọn nó cũng sống thành cộng đồng, và tương trợ cho nhau. Trong khi người Việt mình thì sao? Lấy ví dụ ở Đông Âu, cứ bạn nào làm ăn khá khá 1 chút là có vài bạn khác nhảy vào phá ngay. Và ở những nước khác cũng rất ít khi thấy 1 nhóm người Việt cùng kinh doanh tại 1 khu vực mà lại có thể hoà hợp với nhau đc lâu, lúc nào cũng chỉ rình rình xem đội bạn hở chỗ nào để mình "xiên" thôi.....
Apple mà rút khỏi TQ thì Apple...... biết tay. Doanh thu, lợi nhuận và nhiều thứ khác đều "Made in ChiNa" mà giờ bỏ ChiNa thì đi đâu??? Sang Việt Nam à????
welcome Apple đến Việt Nam, đẹp cái Foxconn ở TQ đê, sang VN xây nhà máy đi này, tuy giao thông có hơi củ khoai và thủ tục, giấy tờ rắc rối nhưng chúng tôi rất weo' còm các bạn 😆
@Louis Fong
Nói thật về vn còn củ chuối hơn cả TQ.
Mấy ông lanh đạo thấy làm ăn đc là ghé thăm hàng họ hằng tuần luôn.
Còn về thuế má , thủ tục thì thôi nghe đến phát chán.
Nói chung là làm gì với bọn Khựa cũng bị nó chơi bẩn.
Yêu cầu LHQ dán cái "Vùng Cấm Bay" lên bản đồ Trung Quốc để Mỹ, Pháp, Anh... ném bom liên tục vào đầu nó.