Lại nhớ có lần đứa bạn với bồ đứa bạn giận nhau nên block. Đến lúc bồ đứa bạn vào cmt stt của mình mình cmt lại thì đứa bạn mình vào lại bảo mình hâm nói chuyện 1 mình 😆
Gấu mình mới chơi facebook xong vào xem nick mình hì hoáy thế nào block luôn nick mình,lúc bấy không biết tìm mãi k ra nick gấu,tìn = mọi cách ngoài chưa search google,thế là xau vào phần chặn nhìn thấy ngay mình trong đó,làm 2 đứa cãi nhau mấy hum liền tý thì tay ai nấy chia,ghét cái vụ này thật
@PrisonBreak1908
Block nó mức độ nặng hơn unfriend mà, unfriend xong vẫn search ra nhau, coi tường nhau đc. Block thì trừ khi dùng nick khác mới kiếm ra, chứ dùng nick bị block thì kiếm bằng niềm tin.
ít lên fb vì lên toàn xem mấy page xe với o tô , từ lúc chia tay với người yêu cô ấy bảo mình block hết người trong gia đình . hồi đó trẻ trâu lắm nên hay fb . mấy bác có người yêu việc gì phải block , 1 khi có tình yêu thì trả cần phải dấu diếm khuất tất cái gì đâu . mình ngĩ không được thanh thản cho lắm 😁