"Pin đã bắt đầu quá trình hỏng của mình ngay từ giây phút đầu tiên nó rời khỏi nhà máy. Đây là một chân lý mà bạn phải hiểu và không thể làm cách nào để khắc phục điều đó....."
Vâng !và đây cũng là chân lý đúng cho tất cả, chỉ thời gian bao lâu là khác nhau thôi !
Nhắc đến pin là nhắc đến iPhone.
Nhắc đến iPhone là nhắc đến con ku bực bội (Angry birds).
Nhắc đến con cu bực bội là nhắc đến hao pin.
Nhắc đến hao pin lại nhắc đến chai pin.
Nhắc đến chai pin lại nhắc đến iPhone..........
...........
Đó là máy của tớ còn mới đó, nếu cũ rồi ko biết thế nào, đi đâu mà quên cái sạc của ip ở nhà thì cảm giác thiếu thiếu cái gì đó 😔
Mà đứa nào thấy mình cầm ip cũng đưa tao mượn thế là tiền 3G trừ rầm rầm, mà pin thì thôi rồi, nó cầm lì tầm 4h là báo 20% pin yếu :(
Thế cũng tốt ko thì như ném tiền qua cửa sổ :(
Nói chung là đi đâu 1 ngày mà cần dùng GPS, vô mạng liên tục, gọi nghe liên tục ko cầm sạc đi là chết chắc :(