Thực ra đến giờ vẫn còn quá nhiều người yêu Symbian vì thói quen xưa cũ (chứ hoàn toàn không phải họ bảo thủ), nhưng thời thế đã thay đổi giờ Symbian chỉ còn là bóng của chính mình trong quá khứ. Nokia hình như đang lưỡng lự giữa việc làm hồi sinh quá khứ hay chấp nhận sự thật. Nhưng dù gì thì Symbian cũng đã tạo ra những cột mốc lịch sử và từng là "linh hồn" trên đại đa số sản phẩm của nhiều hãng điện thoại trong một thời gian dài. Mình không dùng Symbian nhưng cũng không thích cái kiểu iOS vô đối, Android vô địch...vì chắc chắn những dấu ấn mà Symbian để lại trên con đường phát triển của điện thoại là vô giá
vẫn đang giữ 1 con SE P990i chạy Symbian UIQ3 và 1 con Nokia N86 chạy S60 3rd, quả thực smartphone ngày càng hiện đại, ngày càng hào nhoáng nhưng khi quay trở về 2 em smartphone "cổ" này vẫn có 1 cảm hứng khó tả cho nên vẫn giữ làm máy chính, ko muốn bán đi, hỏng thì để trưng bày. Long live Symbian! :cloud9:
vẫn đang dùn con samsung symbian s6v3
-----------
đọc word , xem hình vô tư
3 ngày chưa hết pin
---------
mấy con androi xài dc 10 tiếng là het pin mẹ ròi
chán kinh