ở Hà NỘi ra chỗ nào mua vậy các bác? may quá hôm qua xem quảng cáo trên TV thấy em này hay hay đẹp đẹp, tý thì đi mua AB nhìn kỹ trông nó rất thô.........nên chần chờ chưa mua, may quá
Bác ra Đại Lý Su Nam Tường 80-82 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội, hôm nọ mình đi qua Đại Lý đấy thấy bầy cả Hayabusa với Intruder
chào các bác ạ,tình hình là lần đầu tiên vào box này,nhờ các bác tư vấn giúp,e đang định mai đi mua một e ha SS(tầm 28 chai),mà nghe nói sắp có FI,mình ở bà rịa nên hàng có muộn hơn.các bác thấy có nên chơi e fi hay là bxc mà quất thôi.thêm tầm 3 hay 4 triệu gì đấy,có đáng tiền ko ạ. Với lại tư vấn cho cái màu tí,e thích màu trắng tem đen mà vợ nó bảo màu ấy dơ Vì lần đầu mua tay ga nên hơi gà...
Theo xu thế thì nên chơi fi, còn không cứ bxc mà nhích bác ạ, chênh lệch giữa 2 loại thì đủ đổ xăng cho tới khi thay xe, cho nên đừng lăn tăn. Còn cũng theo xu thế, nên nghe lời vợ cho êm cửa nhà
Hi,cảm ơn bạn nhiều..mình mới gọi cho cửa hàng,chắc là sẽ theo...xu thế...mượn thêm 5 chai mua fi...giá ở Bà rịa là 32,8 chai(hix,phải cày ráng bù vào,chuẩn bị có 28000k ).Và cũng theo xu thế ấymình sẽ quất e màu đen...tại fi chỉ có 2 màu đen trắng thôi,vote cho màu đỏ mà nghe đâu tới quý 2 mới có,ko biết thật giả thế nào...
mình cũng mua ở đấy hôm nọ nè ^^, 26tr9 bản trắng xanh theo giá hãng, mỗi tội mấy cô nhân viên ko xinh cho lắm ) đã FI thì ko bao giờ bốc bằng bxc đâu
Giá này là bao giấy tờ rồi bạn à.nếu ae nào có đk thì tự đi làm giấy chắc sẽ rẻ hơn tí.tại làm trên Đồng nai nên thôi để cửa hàng nó làm luôn
Vừa mua Su Ha hôm 4/2/2012. Mình ngồi ngắm cả ngày ko chán. Nói thật là nó đẹp đến từng cm. CÁc chi tiết nhỏ làm rất cẩn thận và tinh tế rất chắc chắn. Mình học ở Hà Nội, bạn bè cứ bảo Su chóng tã với cả ko có chỗ sửa. Đúng là nghe cứ nực cười làm sao khi mình biết chúng nó toàn đi xe đạp ) ---------- Post added at 05:32 PM ---------- Previous post was at 05:30 PM ---------- À mình mua con ss bản màu trắng. Thực sự trước khi mua cũng tham khảo kĩ càng và anh em tinhte và bikervn rất khen em nó. Mua về thì thực sự ko thất vọng. Nó trên cả tuyệt vời. Mình là sinh viên bkhn, nếu anh em nào học cùng thì liên lạc pm lại nhé. Cùng dân Su mới hiểu lòng nhau.
Tình hình là đo đạc lần đầu tiên là đổ đầy bình lúc 31km chạy đến 162km lại đổ đầy bình hết 64k tính vào 3 lít A95. Vậy là 130km hết 3 lít. Ko tệ chứ nhỉ) chạy đường thoáng hơi khó chịu các bạn ạ, quay đi quay lại đã 60km/h. Mà thấy vẫn bình thường lắm chắc do xe đầm quá, đang roda nên ko được chạy quá 60 nên hơi ức chế ). Mình phát hiện bộ nhựa của nó hơi bựa, nó đúc cả cái đầu liền 1 khối và nhiều thứ khác đều liền khối chứ ko chịu lắp ráp các mảnh như dòng khác nên xe đi chẳng có gì va vào nhau mà kêu cho vui tai, cố tình đi vào chỗ sóc mà nó cứ chắc nình nịch, bực mình. Vấn đề xe kêu to thì thấy cũng vui chứ ko sao cả, mà nó chỉ to khi mình tăng tốc thôi chứ khi duy trì tốc độ rồi thì nó êm như du, đặc biệt lúc nhả ga ra thì tiếng máy nó nhỏ đến mức như xe đã tắt máy rồi ý, êm như du làm mình sờ sợ. Buồn nhất là chở người yêu đi chơi, dù ta nhẹ tay mà cô ấy cứ bảo anh chạy như ăn cướp ý định tham gia đua xe hà nội à (. Oan quá. Vấn đề lăn tăn nhất là cái bụng xe nó hơi to nên giờ không biết làm sao cho đỡ xước, dán thì ko thích lắm vì xe màu trắng. Đang suy nghĩ xem thế nào. Nói chung là xe tổng thiệt hại có 27.700.000 đồng. Đi vừa phê vừa độc. Còn nếu có lời khuyên hay bạn bè hỏi có nên mua ko thì mình trả lời là "KHÔNG" vì mình muốn mình solo cho nó độc ) há há. Mục tiêu của người thiết kế xe này là nổi bật giữa một rừng xe như việt nam thì ..... Theo mình là xe của bạn phải độc, ít người đi há há, thế mới nổi. Góp vui anh em tý. Nói chung là ko cưỡng được. Đẹp - ĐỘC - Rẻ - Khỏe - Phong Cách - Không trào lưu. Chẳng phải theo bố con đứa nào cứ phọt ra là Honda, Su thì chóng tã, nghe ớn, hỏi "đã đi chưa mà biết?" thì nói "thấy mấy đứa nó bảo thế"
nghe bác kể mà em máu quá, ơ thế tay ga nó có nhẹ ko hả bác, chắc là tăng tốc từ 0 đến 30 là máy hơi ỳ tí hả, còn ra ngoài 40 thì tốc độ vọt đúng ko ^^
Theo quan điểm mình thì nó ko phải là ì đâu. Cảm nhận riêng về vấn đề ga dưới 40km chỉ là "khi mình ga đến ngưỡng nào thì xe sẽ tăng tốc đến ngưỡng đó ví dụ 30km/h nhưng có cảm giác như nó đến 29km/h thì nó ko tăng nữa nên vẫn cảm thấy trong tình trạng đang ga tăng tốc, nên nếu mình giảm nhẹ xíu ga đi rồi duy trì tốc độ thì nó êm như du chẳng tiếng tăm gì". Còn đi trên 40km/h thì thực sự không có cảm giác gì cả. Còn tiếng kêu của máy chỉ có lúc tăng tốc thôi, dù đang chạy bất cứ tốc độ nào 10-20-30-40-50-...90km cũng vậy, khi duy trì tốc độ thì ko có tiếng gì cả, êm hơn các xe khác mình đi. Nếu đang ở 70km/h mà mún tăng lên nữa thì sẽ nghe thấy tiếng máy thôi. Tiếng máy to hơn các dòng xe khác khi tăng tốc. Nhưng mình nghĩ mún êm thì chuyển giới làm đàn bà, đàn ông mà lo cái tiếng to với nhỏ làm gì. Thanh niên còn đục bô cho nó kêu to kìa. Nhưng chú thích là nói là to thôi chứ nếu đem so sánh thì cũng chỉ hơn xe khác xíu, chứ đừng ai so với công nông mà tội nghiệp em nó =))
Nói chung kim đồng hồ của Hayate ko chuẩn, ví như đang ở 50km/h thì đã có cảm giác như đang cân đẩu vân rồi nên tốc độ thực chắc 100km/h, còn kim nó chỉ 90 thì ...