Người Mỹ giỏi thật. Nghe nói ngày xưa hồi chiến tranh Việt nam, người Mỹ chế ra loại thức ăn cho chó mà chó ăn vào thì chẳng còn biết đâu là chủ đâu là trộm, cứ le lưỡi sủa nhặng lên. Chiến tranh đi xa rồi mà số thức ăn đó vẫn còn nguyên tác dụng và sót lại ở đâu đó trên mảnh đất này. Giờ chẳng may JT ăn phải rồi lên đây phát huy tác dụng.
@lamdautramho
Vậy phải tung hô Khựa hả mày ? Bọn Khựa không phải chó chứ là giống gì ? Anh mày chửi bọn Khựa đụng chạm đến mày à ? Hay mày là một con Khựa ? 😁
Mày có cái trí nhớ kém quá. Chả ai đụng chạm gì mày mà mày bảo tao là điếm, là gián điệp của khựa, rồi mày tung hô bố mỹ còn gì. Mày tuổi gì mà đòi làm anh vậy? Giờ đuối lý không nói được câu gì quay ra sủa bậy. Ngậm mồm lại đi. Lần sau lên đây ăn nói cho có học thì chẳng ai muốn tế mày lên làm gì, lỡ mồm nói bậy thì mày xin lỗi 1 câu. Mất cả vui. Sau có chửi ai thì chửi, cấm mày chửi mà quote bài của tao.