...ko có chi, AE offline gặp nhau chủ yếu hỗ trợ nhau và truyền kinh nghiệm cho nhau...
...hy vọng các lần off bia tới, đồng chí ĐÌNH MẠNH sẽ tham dự nhiệt tình...
...lúc đầu A cũng nghĩ đồng chí trong bộ vét kia khá đứng tuổi...
...thực chất rất trẻ nếu nhìn vào avarta, hình như sinh năm 89...
...nếu A nhớ lộn thì khổ chủ thanh minh lại với AE nghe...
Để tui thanh minh giùm! Khổ thân bác Hoàng do bận túi bụi vì nhìu mem hỏi kinh nghiệm quá nên ko nhớ lúc em ý vào đã giới thiệu sinh năm 92 rùi đó và lúc đó bác phương chả bảo tuổi trẻ mà quần áo thì jà còn bác Phương tuổi jà nhưng phong cách rất teen;)
Vụ usb otg đơn giản thôi.hôm off chưa cài hỗ trợ.nên chưa test dc cho a e.đợi off bia lần sau vậy.có chuẩn bị kỹ hơn.ông hoàng cho tôi mượn cái úsb tét thử cái
...bản thân mình cách đây hơn 1 tháng cũng điêu đứng vì bộ nhớ N900...
...giờ vẫn trung thành với WinXP nên chắc khó tránh khỏi virus...
...bản thân thì chả bao giờ mua soft diệt virus có bản quyền...
...trước hôm off cũng tính mang theo nhưng lục hoài trong tủ chả bik cất ở mô...
...y chang trường hợp áo đồng phục BB87 cũng lặn mô mất tiêu...
...mất 1 lúc 2 thứ quý giá, số khổ...
...fải đó, chú cứ lên danh sách những điều cần được giải đáp...
...bữa sau off mang tờ list đến, AE sẽ gỡ rối giùm...
...tuy nhiên từ giờ đến lúc off, chú thử tìm tòi và vọc trước xem sao...
...tiếc là chú ko được như trong avarta...
...nhưng A vẫn sẽ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của chú trong buổi off kế...
..."chụp riêng 1 cái mới được" fải ko...