Hi các bác, Tình hình là con Lenovo của mình nó bị nóng khi dùng hơi nhiều (gần 2 năm chưa đi vệ sinh ). Mình muốn đem ra quầy để làm vệ sinh, tắm táp 1 tý mà thấy không yên tâm vì sợ mấy chú kỹ thuật nó luột đồ Ở Đà Nẵng, mình đã đem qua Phi Long nhưng nó đòi giữ máy 2-5 ngày (với lý do phải tháo hết máy và vô dầu mỡ - nghe cứ như đi bảo trì xe máy ấy). Với từng đó thời gian thì ko biết có chuyện gì với nó nữa Rồi cũng đem thử qua Phong Vũ, bên này báo làm trong 2 tiếng nhưng ko được xem các "anh kỹ thuật" làm việc - vì quy định công ty nó thế Thế là lại ôm máy về Không biết có bác nào biết chỗ nào vệ sinh Laptop mà để mình ngồi nhìn toàn bộ quá trình không? (mình muốn coi bên trong máy nó thế nào và cũng để tránh bị luột đồ). Bác nào biết thì giới thiệu mình với!!! Cám ơn các bác nhiều
Gọi cho thằng bạn mình đi, Nó tên Lâm số 0905094918, nói là bạn Vịnh Ngô nó làm cho. Yên tâm về chất lượng và không có chuyện luộc đồ. Ngồi xem nó làm cũng được. Mời chầu cafe là ok ah hehe
Thank bạn đã giới thiệu, mình muốn hỏi chút trước khi gọi điện làm phiền. Hiện tại con CPU của mình rất nóng, nên mình nghĩ ngoài việc vệ sinh ra chắc phải bôi thêm keo tản nhiêt, bôi dầu cho fan... không biết bạn ấy có làm luôn ko? Nếu có thì 1 bữa cafe có vẻ hơi ngại quá
Có đủ hết bạn không lo đâu, Nó sửa laptop cho người ta lấy tiền đó chứ. Nhưng là bạn học của mình, và cũng rất hiền lành cứ nói bạn mình là ok. Cafe không đủ thì nhậu đi hehe...Đà nẵng nhậu số 1 mà...
Bác tự làm luôn đi ...vừa làm vừa học luôn. Con nào của em em cũng bun hết...hehe Sent from my GT-P1000 using Tinhte.vn
Tự làm cũng tốt, nhưng cũng nên biết chút về vi mạch và những nguyên tắc căn bản để tránh cho em yêu bị chết bất đắc kỳ từ vì tĩnh điện hoặc vô tình quả tuốc lơ vít rớt vào mainboard khi hứng chí cắm điện xem bóng đèn của main sáng chơi hihi.. Mình cũng từng kinh qua 6 năm chơi, và kiếm tiền thiên hạ với nghề sửa chữa laptop, giờ thì không làm nữa, và cũng đã không ít lần thấy các anh bạn hiếu động ôm cả gùi main, vỏ, phụ kiện một rổ của cái laptop tới để cứu vì thích hí hoáy em yêu khoa học với con Lap than yêu...