Con người sẽ ra sao khi đạt đến đỉnh cao của trí tuệ?
Lucy là câu chuyện giả tưởng của đạo diễn Luc Besson về sự phát triển của não bộ con người, theo nghiên cứu hiện tại con người chỉ sử dụng 10% công suất của não bộ, vậy nếu khi đạt hiệu suất tối đa thì chúng ta sẽ trở lên như thế nào?
Câu chuyện nói về cô sinh viên Lucy đang du học tại Đài Loan, tại đây cô đã vướng vào một rắc rối lớn khi bị bạn trai lừa để cô giao hàng cho một tổ chức mafia. Đứng đầu tổ chức này là Jang (Choi Min Sik) thủ vai, hắn đã yêu cầu Lucy và 3 thanh niên khác vận chuyển một gói bột màu xanh bằng cách đe dọa tính mạng của họ và những người thân trong gia đình. Tất cả những người không tuân thủ bị giết một cách dã man, số còn lại bị chúng rạch bụng và bỏ gói hàng vào bên trong nhằm qua mắt các máy soi chiếu tại sân bay.
Khi Lucy tỉnh dậy trong một căn phòng, cô bị tên côn đồ đá vào vùng bụng, chất bột màu xanh chính là CPH4 bị rò rỉ và bắt đầu phát tán đi khắp cơ thể Lucy. Thông thường chất CPH4 được sản sinh tự nhiên trong quá trình mang thai của phụ nữ ở tuần thứ 6 của thai kỳ, tuy nhiên chỉ là một lượng rất nhỏ. Thế nhưng Lucy đã hấp thụ chất này theo tỉ lệ tăng dần và cuối cùng não bộ hoạt động với công suất tối đa 100%, điều đó khiến cho não bộ của cô gái phát triển vượt bật và điều đó là không tưởng đối với một con người.
Hãy thử tưởng tượng khi não bộ của Lucy đạt mức 20%, cô có thể đọc tất cả các tài liệu và nghiên cứu của giáo sư Normam trong suốt 20 năm chỉ mất vài giây, bắt được sóng điện từ và xuất hiện trên tivi, kết nối với điện thoại và các kênh trên đài phát thanh. 40% Lucy có thể đọc được suy nghĩ của người khác, khả năng ghi nhớ 1 loại ngoại ngữ khác chỉ trong tích tắc, xâm nhập và nghe nội dung các cuộc gọi theo mong muốn.
Hãy thử tưởng tượng khi não bộ của Lucy đạt mức 20%, cô có thể đọc tất cả các tài liệu và nghiên cứu của giáo sư Normam trong suốt 20 năm chỉ mất vài giây, bắt được sóng điện từ và xuất hiện trên tivi, kết nối với điện thoại và các kênh trên đài phát thanh. 40% Lucy có thể đọc được suy nghĩ của người khác, khả năng ghi nhớ 1 loại ngoại ngữ khác chỉ trong tích tắc, xâm nhập và nghe nội dung các cuộc gọi theo mong muốn.
Lucy không có cảm giác đau, không thấy sợ hãi và cảm nhận được vạn vật. Thậm chí Lucy có thể quay trở ngược lại quá khứ và miêu tả chi tiết các trạng thái cảm xúc ngay cả khi cô chưa được sinh ra như chi tiết bà cô bị bệnh như thế nào hay con mèo nhỏ thích thú khi được vuốt ve ra sao.
Lúc này cô gái dường như đã trở thành siêu nhân khi kết nối với thiết bị có năng lượng vật chất và các thiết bị điện tử khác. 90% cô có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào trên trái đất, và quay ngược về thời tiền sử. Và khi bộ não của cô gái đạt hiệu suất 100%, mọi thứ sẽ tan biến, ý thức vượt ra ngoài không gian và thời gian, vượt ra khỏi mọi giới hạn, ra khỏi trái đất. Trí tuệ hoạt động độc lập và có mặt ở tất cả mọi nơi.
Scarlett Johansson vào vai nhân vật chính Lucy
Khoảng 30 phút đầu phim theo thể loại hành động thường thấy như trong Taken hay Transposter nhưng càng về sau phim thiên về khoa học giả tưởng nhiều hơn là hành động. Điều này khiến cho những khán giả trung thành với phong cách làm phim của đạo diễn Luc Basson cảm giác bị hẫng. Tuy nhiên ngoài những khó khăn mà ê kíp phải đối mặt như kịch bản, diễn viên, kinh phí…thì Luc Basson đã phải mất khoảng 10 năm để tham vấn các nhà thần kinh học chuyên nghiên cứu về não bộ con người, để bảo đảm rằng những sáng tạo hay sự giả định khi đưa ra vẫn phải dựa vào thực tế khoa học. Thế nên khi xây dựng mạch phim ngoài chất hành động, kịch tính thì nhân vật chính Lucy vẫn thể hiện được trí thông minh với những tình tiết vừa giả tưởng vừa cung cấp được một số hiểu biết khoa học thú vị cho khán giả.
Sự biến đổi của cơ thể Lucy khi hợp chất CPH4 phát tán
Scarlett Johansson vào vai Lucy, lúc ngu ngơ sợ hãi, lúc tự tin, lạnh lùng và khi vô cảm thất thần. Cô đã thể hiện sự xuất sắc cho vai diễn của mình không chỉ qua các pha hành động dứt khoát, ở phim này sự góc quay tập trung nhiều vào các biểu hiện trên gương mặt và đặc biệt là đôi mắt, sự tập trung tối đa cho nhân vật này làm lu mờ tất cả các vai diễn còn lại, hình ảnh Lucy lái xe trên đường phố Paris có thể nói là một trong những pha hành động đáng xem nhất trong phim.
Giáo sư Norman do ngôi sao kỳ cựu Morgan Freeman thủ vai
Dù không phải là nhân vật chính của phim nhưng tên tuổi cũng như sức hút của ngôi sao kỳ cựu Morgan Freeman trong vai giáo sư Norman cũng tạo ra sức hút đáng kể cho cả nhân vật này, mặc dù vai diễn của ông cũng không có gì đặc biệt ngoài sự hiểu biết sâu sắc về mọi thứ giống như các vai diễn mà chúng ta vẫn hay bắt gặp.
Quảng cáo
Vào vai tên trùm mafia, nhân vật Jang của Choi Min Sik là diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Hàn Quốc với vai diễn gây tiếng vang lớn trong Oldboy, tuy nhiên vai diễn này khá nhạt và không lột tả được hết sự gai góc cũng như độc ác của một tên trùm mafia.
Xuất hiện bên cạnh Lucy từ giữa đế cuối phim, chàng cảnh sát Del Rio do Amr Waked ngoài gương mặt nam tính cũng không để lại ấn tượng gì đặc biệt cho khán giả. Có lẽ đạo diện muốn mọi sự tập trung của khán giả vào Lucy nên các vai diễn còn lại khá tẻ nhạt?
Diễn viên Hàn Quốc Choi Min Sik vai ông trùm mafia
Cảnh sát Del Rio do Amr Waked đảm nhận
Đánh giá.
Quảng cáo
Mặc dù phim có thời lượng 90 phút, tuy nhiên mất khá nhiều thời gian nói về các giả thiết và việc lồng ghép song song hình ảnh như một bộ phim tư liệu làm khán giả có cảm giác ê kíp phim thiếu ý tưởng và hơi buồn ngủ ở phần đầu.
Hình ảnh phim được quay tại Paris (Pháp), Rome (Ý), Berlin (Đức) và Đài bắc của Đài loan tuy nhiên có một thắc mắc của khán giả là mặc dù nhóm mafia trong tất cả các phân đoạn dù quay ở đâu, bối cảnh và trang trí mang đậm phong cách của Trung quốc nhưng cả nhóm chỉ nói tiếng Hàn. Thêm một vài chi tiết cực kỳ vô lý như đoạn Lucy mang súng đi lại tự do trong bệnh viên hay những nơi công cộng đều không gặp bất kỳ sự ngăn cản của bảo vệ hay cảnh sát, hay việc Lucy khi đã sở hữu khả năng đặc biệt thì việc tạo ra chất CPH4 là vô cùng đơn giản thay vì cô cứ phải đuổi theo băng nhóm vận chuyển hợp chất này.
Theo mình thì Trailer của Lucy quá tốt, nhưng cũng bởi thế cộng thêm sự kỳ vọng vào tên tuổi của đạo diễn Luc Basson đã kích thích được sự tò mò của khán giả đến rạp, nhưng có vẻ phim không đáp ứng và thỏa mãn được những khán giả khó tính. Một số khán giả phổ thông xem xong cảm giác bị hại não, những khán giả thích ý tưởng mới lạ hay các tư tưởng triết học phức tạp lại thấy phim cực kỳ vô lý và nhiều sạn. Nhưng như Luc Basson đã chia sẻ “bộ phim và những khái niệm đưa ra chỉ mang tính giả định”.
Nói tóm lại với những chia sẻ như ở trên thì các bạn nên cân nhắc khi quyết định xem phim.
Thông tin phim
Tên phim: Lucy
Đạo diễn: Luc Basson
Diễn viên: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min Sik, Amr Waked…
Thời lượng: 90 phút
Khởi chiếu tại Việt nam: 15/08/2014