Mình muốn rủ bạn gái sống cùng. Mình ở riêng trong khu tập thể. Nhưng chưa biết phải bắt đầu thế nào. Pr nào có kinh nghiệm hay có ý kiến chia sẻ nhé
Khuyên bạn là ko nên sống chung trước khi 2 người chưa tiến tới hôn nhân - Nếu bạn yêu ng ta thì nên dành cái đó sau đám cưới - Còn nếu bạn chỉ thích sống tạm bợ qua ngày thì mình ko có ý kiến vì cách sống đó ko tốt, chỉ tạm thời chứ ko kéo dài được lâu & bạn sẽ rất mau chán cuộc sống như vậy vì các bạn trai mau cả thèm chóng chán, muốn tìm đối tượng mới - vô tình trở thành lối sống buông thả, ko có trách nhiệm & sau này dễ vướng vào những việc ko hay
Mình nói nghiêm túc. Mình đã đi làm. Ở một mình, đi làm về toàn cơm bụi, chán lắm. Cô ấy đang là SV. Mình muốn ở chung cho tiện. Đề nghị thằng thì ngại. Các mem có cao kiến gì không?
Chuyện này bây giờ bình thường rồi. Bác cứ mời bạn gái đến nhà chơi, nhất là ngày cuối tuần. Cùng dọn dẹp nhà, bạn gái nấu ăn. Lâu dần thành quen. Hoặc bác sửa sang cái nhà tập thể tạo cảm giác lãng mạn một chút, ví dụ sơn lại, mua giường mới .... nếu cô ấy hỏi thì bảo để chuẩn bị cưới. Sinh viên còn sống chung nữa là. Với lại bác tính chuyện nghiêm túc thì OK! Chúc bác thành công
Cái đó còn phụ thuộc tình cảm và ý định tương lai của hai người. Bác có ý định rước em nó về làm vợ nhưng em nó không muốn thì chịu. Theo kinh nghiệm của em thì không nên trước khi có ý định cầu hôn. Bác chỉ thế sang đó các thím ấy lại: tình hình là không tư vấn được đâu thì bỏ mạng!
Mình thấy chẳng có vấn đề gì. Yêu khoảng 6 tháng - 1năm mà hợp nhau là ok. Bạn có điều kiện, nhà riêng, 1 mình, đã đi làm, ý định nghiêm túc. Sống tốt. Theo mình bạn bảo bố mẹ 2 bên gặp nhau nói chuyện trầu cau hay chạm ngõ trước. Chưa cưới cũng ở tốt. Mời nhạc phụ nhạc mẫu đến nhà chơi để họ yên tâm. Hay cứ đăng ký cái đã, chưa tổ chức cưới. Thế là OKIE, có người nấu cơm nước giặt giũ cho mà đi làm. Hi
Mình cảm thấy sống chung cũng không sao nhưng đừng theo quan điểm nấu cơm, giặt giũ. Khác nào osin? Đồng ý với bạn là nên có ý kiến của 2 bên gia đình. Bạn mời bố mẹ bạn gái lên chơi và cả bố mẹ bạn đến nhà bạn gái nói chuyện nữa Nếu có đăng ký thì là kết hôn rồi phải sống chung chứ. Cưới chỉ là thủ tục thôi bạn ạ! Bạn nên sửa sang nhà cửa, chuẩn bị như sắp cưới ấy cho cô ấy có tư thế là sắp kết hôn, tin tưởng hơn.
Cám ơn các bạn nhé. Mình đã có được những lời khuyên bổ ích. Mình sẽ bắt đầu bằng việc sửa sang nhà cửa, chuẩn bị tâm lí cho cả hai. Căn nhà tập thể tường loang lổ quá, có lẽ phải sơn lại cho đẹp. K bit tâm lí phụ nữ thích sơn màu gì nhỉ? các mem tư vấn giùm thêm.
Thôi đập nhà xây lại cho hoành tráng luôn.hêhê. Mình lại thấy đa số con gái thích màu hồng, hay bạn có thể mua giấy dán tường ấy.
Trước mình cũng đau đầu vì vụ này, bàn đi tính lại, chỉ làm được cái phòng cưới. Cả 2 cùng bàn, cứ lên mạng tìm phòng ngủ. Khổ cái xèng k đủ theo ý.
Hay bạn đến nhà mình tham quan, có những phòng cho thuê dành riêng cho các cặp vợ chống đấy. Mình hiện k ở đó nhưng người nhà vẫn cho thuê. Sơn và bố trí cũng ổn. Rẻ nữa. Kinh doanh mà
Nếu 2 bạn thực sự yêu nhau và đã có dự định cho tương lai thì điều này theo quan niệm cá nhân mình là hợp lý.Tuy nhiên các bạn cũng đừng quên chú ý tới sức khỏe tình dục.Chúc các bạn hạnh phúc và thành đạt!