Theo mình thì nếu không nghiêm túc thì đã sống chung rồi, còn đã nghiêm túc thì đừng nên như vậy, hy vọng bạn sẽ sáng suốt để chọn lựa 1 quyết định....
Nhiều lức mình cũng nghĩ vậy, nhưng sống mình cực lắm bạn à. Đi làm về ăn cơm hàng, tự giặt đồ. Nếu cô ấy học xong rồi thì chắc mình cưới lun. Mình cũng định cưới thật chứ, nên việc chờ đợi chỉ là thủ tục thôi. Đằng nào cũng cưới, sống chung cũng chẳng sao.
1. Ko nên bạn à, sống chung trước khi cưới sẽ dễ đến đổ vỡ, thậm chí chuyện nhỏ cãi nhau cũng dễ chia tay so với khi cưới nhau roài do trách nhiệm cao hơn 2. Ở chung thì tất quan hệ trước, nhỡ để mang thai sớm roài cưới chạy khá phiền cho cô ý - nếu bạn thực yêu nên dành cho sau khi cưới bạn nhé
Một tuần về, nhà cửa tươm tất. Bạn gái rủ các bạn đến dán giấy vào những chỗ tường vôi bị mục. Lại vẽ hoa lá cành lên tường để trang trí chỗ phòng ngủ, nhìn cũng đẹp. Đúng là có phụ nữ trong nhà, nhà khác hẳn.
Chủ top đã tìm được màu sơn và loại sơn ưng ý chưa, vừa rồi thấy thằng bạn tớ sơn lại phòng ngủ để tạo bất ngờ cho zợ, thấy nó sử dụng sơn hình như là nippon odourless, sơn đẹp phết, nó sử màu xanh kết hợp vẽ trang trí lên tường. Và có thể lau chùi dễ dàng nên đảm bảo cho phòng ngủ luôn sạch sẽ, màu sắc hài hoà nên cũng góp phần cải thiện "tình củm". Chủ top thử tìm hiểu xem sao.
Không có bàn tay phụ nữ thì nhà cửa linh tinh ngay. Nhận ra vấn đề thì cưới luôn cho xong. Sinh viên cũng k sao. bây giờ học sinh phổ thông còn mang bầu đầy.
Vợ chồng son, làm cái phòng ngủ đẹp đẹp, lãng mạn chút. Tính ăn chắc mặc bền thì chọn loại nào không gây ô nhiễm cho trẻ em. Phun cái thuốc chống muỗi lên tường cùng với sơn cũng được mấy năm không phải mắc màn.