Điện thoại N8 nhái - cách lừa đảo và cách phân biệt

Thảo luận trong 'TIN TỨC - GIỚI THIỆU' bắt đầu bởi CoffeeHN, 8/3/11.

  1. eric4ever Thành viên

    đọc hết 9 pages...thấy các mem ném đá dzữ quá...haizzz...đâu phải ai cũng am hiểu về đồ công nghệ như ace mình đâu các chứ...hihi...
    .................................................................
    đọc xong suy nghĩ lại mấy tháng trước cũng mon men kiếm con N8 2nd về chơi cho biết Anna là như thế nào...lúc đó vừa mua con DHD xong...tự nhiên lại vã e N8...lên tinhte mình thì toàn là rao 6-7tr trong khi trong người chỉ còn đúng 5tr5...hix...đang chuẩn bị buồn thì gặp 1 topic bên 5s bán N8 5tr...=))...alo cho người bán để check thì nó kêu là cho xem hàng ùi test thả ga...hỏi add thì nó kêu là bên đường Phổ Quang...(đang sướng vì gần nhà)...mình chạy ra đến cây xăng chùa Phổ Quang thì alo cho nó...nó kêu đợi 5p nó kiếm lại warranty card rồi nó chạy ra ngay...=.="...ko đỡ đc nó...nó bắt mình đứng dưới nắng lúc 10h sáng...hix...30p sau mới thấy mặt...mình tia nó ngay...đầu tiên là con xe biển số 20 (mình ko rõ là ở đâu nữa...zzzz)...tiếp đến là giọng nói...hình như là dân miền núi ngoài Bắc thì phải...haizzz...xong đến cách ăn mặc (cũng phong độ và sáng sủa lắm chứ...:)))...gần đó có quán cà phê Q mình hay ngồi...Wifi mạnh lắm nên mình kêu nó ra đó test máy rồi uống cà phê luôn...^^...nó lấy lý do bận việc "công ty" nên ko ngồi lâu đc nên nó rủ mình ra ngồi quán...cóc test cho nhanh...=))...mình cũng đồng ý vì đang máu e nó quá...lúc nó móc máy ra...mình vừa liếc sơ thì thấy có mùi "thuốc" trong đó ùi...tiếp nó lôi bảo hành ra cho mình xem số in trên thẻ và date line...(lúc đó mình có biết là Nokia ko dùng thẻ nữa đâu...)...mình vừa mở máy lên là thấy giao diện TQ ùi...=))...ngồi bấm 1 hồi chán chê mình mới lôi con DHD ra giả vờ bấm số để gọi cho thằng bạn...(thực chất là mình độc thoại vs con DHD thui ạ...)...mình để ý thấy nó cứ láo liêng nhìn con DHD của mình...và mình giả vờ
    nhờ thằng bạn check cái số imei của máy trên web...nó nghe thấy như vậy thì toát mồ hôi nhưng ngồi vẫn rất vững...lol...mình độc thoại xong buông cho nó 1 câu:"e ko thể mua đc máy của a..." nó còn hỏi ngược lại mình là tại sao nữa chứ...haizzz...mình kêu là mình ko thích mua nữa...nó giật lại máy vs warranty card rồi leo lên xe chạy 1 mạch...=))...xem như mình bao nó chai nc suối vì có công cho mình test hàng TQ cho biết...lol...ko mua đc máy...mình điên lắm...về nhà lên tinhte thêm lần nữa thì gặp 1 chị bên đầm sen báo giá 5tr3 máy còn bảo hành 5 months...mình cũng nghi ngờ nhưng khi gặp mặt tại nhà...test máy có wifi đầy đủ thì mình sướng lắm...:))...hàng thật...hehehe...ngồi tám vs chị ấy 1 hồi rồi chị ấy bớt cho mình 100k xem như là fix tiền xăng chạy từ sân bay qua...hehehe...mình còn cẩn thận kêu chị ấy viết giấy nếu trong vòng 1 tuần, máy móc có vấn đề về phần cứng mà ko phải do lỗi của mình thì sẽ trả máy hoàn tiền...=))...tuy là mua đc hàng ngon...nhưng do tối đó mình đi Cambodia nên cũng hơi lo lo 1 chút...nhưng dùng đến h thì vẫn ko thấy có problem j ngoại trừ deadphone do mình up fw...lol...yêu cực luôn DHD chụp hình đã sướng ùi mà còn thên N8 nữa chứ...hihihihihi...
    ............................................................
    P.S.: Mem nào có ý định muốn mua N8 2nd mà ko biết xem máy thì cứ pm cho mình nhé...mình free cả ngày nên mình sẵn sàng giúp những mem nào còn yếu về xem máy or ko biết xem OS...hihihihi...^^....
    ............................................................
    Hài nhất là cái thằng bán N8 TQ chiều hôm đó cứ alo vs text cho mình kêu discount cho mình nữa chứ...lol
    konbusuame, blackeagle2548, hathanh01411 người khác thích nội dung này.
  2. huy_dk Thành viên

    e nói thật chứ phân biệt thì chỉ cần dùng màn hình thôi ạ tại màn hình 16m màu khác lắm làm sao trung quốc nó nhái nổi rất thông cảm với bác nhất là thẻ bảo hành vì nokia bảo hành điện tử lâu rồi ạ trước n8 rất lâu nên không bao giờ có thẻ bảo hành đâu ạ.các máy nokia toàn thế cả :spin:
  3. darkmasternocry Thành viên

    bác sướng cái mua được máy rẻ còn em kiếm haoi2 không có để mua tinhte giờ như tuyệt chủng rùi... =.=! định mua 1 em về chụp hình tết ^^
  4. hathanh0141 Thành viên

    những ai ko rành sẽ rất cảm ơn bạn...cần lắm nhiều người như thế này....dẫn mua xong đi uống cafe kết giao luôn:wub:

    ---------- Post added at 12:08 PM ---------- Previous post was at 12:06 PM ----------

    Tường trình lại tình tiết 1 cảnh mua bán dt giữa 2 anh em của mình và 1 thằng âm binh.
    Lần trước mình với thằng em đi mua thêm 1 cây cho nó...thấy nó fix giá 3tr9 (giá này tạm tin tưởng dc) vì những thằng khác chỉ có từ 2tr => 3tr kèm bảo hảnh ít nhất 8 tháng đa số là 10 tháng. và với cái giá 3tr9 này thì Trung đón cái máy này cũng hơi bị cũ xì :D
    Bắt đầu đi test máy tới nơi rồi mà alo kêu người bán ra thì nó ko ra...? định kêu ra quán cafe trước uống sau thì thỏa thuận và dù ko mua dc cũng biết thêm dc 1 người bạn...thế mà đứng chờ gần 30p nắng chang chang,hết 2 chai O* gần 30ngàn tiền dt thì "đối tượng" xuất hiện....
    -Bắt đầu cuộc vui nè. ..nhìn từ xa thấy 1 người đi lơn tơn cầm cái dt cũng có vẻ còn mới lắm nhưng chẳng thấy rõ là cái dzi.
    3 người bắt đầu vào quán
    - Chào Anh: anh mua dt N8 hả?
    -Uhm. đúng rồi. mình vào quán cafe rồi nc luôn ở đây nắng quá.
    - Uhm vậy đi...:rolleyes:(thấy nó cười 1 cách xảo nguyệt lắm)
    -Em ơi cho anh 2 lon Redbull. Anh uống dzi cho em nó làm luôn?
    - Em lấy cho anh 1/2 thuốc JET thôi anh mới uống ở bên kia (nghi ngờ quá thấy nó đi lơn tơn giữa trưa nắng như thằng điên mà ko dám uống....mâu thuẫn quá..ko lẽ):cold:
    - Mình cũng có dt nói giá rồi phải ko anh? thì em có nói nếu anh ở xa thì em bớt cho anh chut đỉnh tiền xăng và cafe này,là 100ngan.
    -Uống nước đi...tiền bạc tính sau.đi mua dt mà làm như đi đánh lộn vậy...(thấy nó cũng lưu manh quá,săm con se sẻ nhỏ nhỏ xinh xinh ỡ cái bắp tay....thấy mà ghê) nhưng chỉ sợ phục kích thôi chứ 2vs1 ok)
    -Nước dc đem ra và nó dc free 1 ly trà đá..có lẽ trà đá cao cấp vì có cái ống hút xoáy 3 vòng (con pé bán hàng nước làm tôi với em của tôi muốn :banghead:)
    uống nước đi anh...uống xong tôi kêu... hút thuốc đi anh, nó nghe răm rắp và mồi thuốc hút, (nó ko mời tôi luôn...nó kéo tẹt ga 2 ngao rồi nó mới mời)
    -Hút đi tao ko hút đâu...chích sướng hơn.....(nc phủ đầu nó 1 tý)
    -Rồi đâu cho xem cái dt coi...còn mới ko vậy? có bị lỗi lầm dzi ko mà sao bán giá rẻ.
    -Thoáng cái nhìn đầu tiền bói dc 70% là của Tần Thủy Hoàng rồi. cảm giác cầm trên tay xác dịnh thêm 29% nữa. mọi chuyện đã rõ trong đầu bây h cái máy này có đến 99% là Tần Thủy Hoàng còn 1% là của Nokia vì nó có cái Logo của Nokia mà:smoke:Giả ngu vu vơ cẩm coi và khen khen máy đẹp chụp hình 12megapixell cái đèn Flash Xenon nhìn ngồ ngồ...chắc phiên bản Xenon thế hệ thứ 2 của Nokia:p mình thì giả ngu khen khen nó dc dịp bay đến tận Everest luôn.:wub:
    -Máy này hùi trước em mua 10tr900 ở VThongA hết bảo hành nhưng hùi nãy đi quên đem cái giấy cho anh xem.
    Thấy nó ca cẩm hoài tôi nói... Coi bộ dt này dạo này lên thịnh hành quá ha... Tuấn (tên thằng em họ) Mày ra xe mở cốp lấy cây hành vô tao test cho nó coi cho rõ coi (hàng ở đây là cái laptop co cài PC Suite)
    -Nó nghe thế thì đổi sắc m,ặt nó tưởng bị lộ nên tôi kêu lấy hàng vô chém nó:bounce: cái nó mượn dt lại và nói Nhà em ở kế bên đây nè...anh cho em mượn dt rồi em chạy về nhà đem giấy hóa đơn hùi trước mua cho anh xem de anh tin hơn... tôi nói thôi khỏi mà nó cũng đòi đi...uhm kệ cha nó tốn time quá tôi nói chơ tao cái... Tính tiền em ơi. 2 lon RedBull thôi anh ko có hút thuốc. 2lon 50nghin còn thuốc của nó thì tôi kêu tính nó là 15ngan. biết là ko lừa dc tôi nó kêu tôi tính tiền dùm luôn...tôi ko trả và đi về...kèm theo là móc ra 1 cây N8 mà tôi đang xài cho nó sáng mắt...Mày tìm mấy thằng mà nai tơ á chứ tao thì hơi bị cực nha.
    ..............thì ra bây h mới hiểu tại sao nó ko kêu nước..và nó nghỉ tôi hút thuốc nên kêu để tôi trả....1 thằng đàn ông mà vác cái mạng Hoàng Phi Hồng vào trong cái quán tương đối sang trọng mà ko có 1xu. po tay.
    Mình ko tiếc mười mấy ngàn đâu...mà tức nó còn cố gắng gạt mình nữa....
    Những ai là Tín Đồ của Nokia thì cảnh giác với nha...ít nhất là ra quán cà fê nào đó đông và có cả WiFi để test máy và an tâm hơn...mua hàng cũ thì đừng vác cái mạng vào nhà của tụi nó...vỉ đi mua thì phải đem tiền...ko mua dc máy thì đem về (tiết canh):)
    eric4ever thích nội dung này.
  5. Sunflower_09 Thành viên

    Nếu mà mua máy mới thì có cần test máy như thế này không. Em định vào TGDD
  6. eric4ever Thành viên

    Máy mới thì ko cần test đâu bạn...vì bạn vào TGDD or VTA thì bọn nó ko bao h bán máy trung quốc đâu...bán để cho bọn nó dính phốt àh...hihihi...nếu bạn mua ở ngoài của hàng ko tiếng tăm thì mới phải nhờ người test thui...haizzz...bây h lừa đảo nhìu lắm...^^...
    Sunflower_09 thích nội dung này.
  7. Sunflower_09 Thành viên

    Mai mình đi mua. TGDD nó bán hơi đắt nhưng mà khỏi phải lăn tăn máy thật, máy giả.
  8. neo_prog Thành viên

    mua lúc tỉnh còn bị lừa nữa là lúc say trong quán nhậu =))))))))))))))))))) rụ zô thì máy giả cũng thành máy thật thoai =))))))))))
  9. missdark Thành viên

    Eo ơi, e chào cả nhà, e xin tường trình lại hồi đi xem thử 1 con N8 (Vì lúc đó đang háu trải nghiệm Nseri _ hic) . Lúc đi không quên chạy qua phòng bên xem máy zịn của ông anh cùng cơ quan và còn vác theo cả 1 sim 3G của mobi phone nữa. E chưa xài S^3 nhiều, cũng k bit anna là gì, nhưng thấy giao diện giống lắm, có điều cảm ứng hơi lì hơn(....?)_ nhưng zoom được (nghe mọi người nói zoom đc là cảm ứng đa điểm ?)_ Có 3G mới chết chứ . Mỗi tội giá của nó chỉ 3,5tr. Nó nói cho đem ra thợ kiểm tra. Vào nhà nó, nhưng nghe chừng giống 1 cái quán hơn_ Không có ma nào ở nhà. :( . Tìm quán test bằng niềm tin :adolf:, nó bao sài 1 tuần_ Không ưng trả lại + phí dùng thử :) . Nhìn lung linh quá cũng máu, chỉ ngại mỗi cái giá. Cuối cùng đành đi về gần nhà ôm một con ip3 trông có vẻ cũ ( chắc có dùng nhiều nên cũ, cũng giao dịch tại nhà :rolleyes: ). Tròn 5 ngày tuổi thì em nó ra đi, sang tay thằng người yêu khác( Trộm) _ Nó khuyến mãi lại e cái dây cáp đang sạc, và tai nghe chưa kịp cắm vào máy. + với đồ nghề là cái móc áo+ que gỗ dùng để nhử mồi em ip. hic.
    Bây giờ em lại ham N8 nhưng lại thấy rất nhiều nơi rao 2,5tr _ Nghe hãi hùng quá,....! Bác nào có thể online by phone number được thì cho e xin cái số để hỏi kinh nghiệm. Tuần giáp tết này đang quyết gói khăn lên đường tìm người yêu mới.
    Help me pls.
    tks.!.
    p/s: Đừng chém em đau vì e là Gà Công Nghiệp, thịt bở lắm, chém gà ta hoặc gà chọi ý các bác nhé! :spin:
  10. tuan ngoc Thành viên

    thứ nhất:đã trải nghiệm N series thì b. đừg ham rẻ,dòg N serie giá luôn cao hơn các dòg khác
    thứ 2:k nên xem ở trên mấy chỗ rao vặt của mấy tờ báo lá cải b
    nhé
    Giờ N8 khỏag 9m thôi nên b. cứ yên tâm mà mua
  11. pagend Thành viên

    Bây giờ trên 5 triệu có hàng thật không các bác toàn thấy còn mấy tháng bảo hành, mà lại thẻ điện tử nữa các bác tư vấn em với muốn em nó lắm rồi để về quê ăn tết muốn lấy hàng mới, nhưng vợ chuẩn bị sinh không đủ tiền lên phải tìm hàng cũ mong các bác giúp gấp với. Mai em định đi xem máy
  12. hiepthong Thành viên

    Mình nói thật IMEI giờ tụi nó tinh vi lắm ! Nó copy từ 1 con N8 thật , còn bảo hành vào không à . Hôm nọ đi ra care chơi , chứng kiến từ đầu tới đuôi 1 ông đem N8 vô care hỏi mới té ngữa ra là hàng TQ . Ông còn khoe mình giấy mua ở VTA , khoe IMEI với mình để mình check nữa chứ .
  13. quangminhgk Thành viên

    Cả hai hình ảnh bạn này cung cấp đều là của N8 Fake. Ai dùng N8 thật thì sẽ thấy ngày, phần chữ ghi dưới camera sau là:
    Carl Zeiss
    Tessar 2.8/28
    12 MP AF
  14. nh0kthienthan_95 Thành viên

    ax. Hang trung quoc, nhìn font chu~ no' gom' om\. N8 co' Symbian^3, Trung Quoc ma lam dc kai' do' em di mua cai' N8 do' vài cai' ve sai. Trung Quoc ngay cai Java no' cung~ da~ gà roi. Màn hình k bao gio mjn noi~. Trung Quoc luôn là hang 2sim 2 song mak. Kaka ngu nhut' kug~ pjt kaj do mak. Aj k pjt là gà.
  15. hoangduykt7990 Thành viên


    Mình mới mua N8 mới 99% mà có 5.5 tr thôi nè, ko trầy 1 tý luôn :)) lại còn BH. Test máy N8 thì nhớ mang laptop đi. Nếu test nhà nó thì coi nhà nó có tối tăm thì cẩn thân, tốt nhất cứ ra quán cafe ko thì Nokia care cho an tâm :). ngoài ra phải xem người đăng tin, số đt và uy tín của nó nữa :)) GOOGLE mà gõ vào
  16. minhhanb Thành viên

    Imeii đầu 35 -> Máy bạn made in China.:mstickle::mstickle:
  17. hungnguyensoai Thành viên

    Thân góp ý! bạn cutyxomchieu ah! Người ta không biết thì người ta mới hỏi, người ta mới lên đây xin thông tin, xin tư vấn chứ!?. Khi các bạn ấy đều rành rồi thì còn lên đây làm gì?. Nếu bạn thật sự sỏi về Nokia N8 thì bạn hãy hướng dẫn các bạn ấy biết phân biệt chính xác hàng thiệt và hàng dỏm đi. Bạn có chắc là bạn thật sự rành về con N8 này không khi bạn chưa từng cầm qua hoặc đang định đi mua mà không có cái N8 khác để so sánh. Còn về việc ham rẽ thì ai mà lại không ham?. Chỉ có điều những người bị gạt thường là những người thiếu thông tin mà chủ quan thôi. Bạn có biết, nếu bạn cung cấp thông tin hay hoặc sự am hiểu của bạn về điện thoại nói chung và Nokia N8 nói riệng thì bạn đã giúp biết bao người khỏi bị gạt không?. Biết đâu những thông tin bổ ích của bạn giúp ngay chính người thân của mình thì sao!. Đừng cực đoan như thế chứ!. Tôi mong ACE trong Diễn Đàn hãy tích cực góp ý xây dựng sản phẩm mà mình đang dùng hoặc quan tâm để thêm hữu ích cho chính chúng ta. Vài dòng cùng bạn. Cảm ơn bạn hero1105 (link của bạn thât tuyệt).
    konbusuame thích nội dung này.
  18. h0a7rang Thành viên

    các bác cho em hỏi giờ N8 mới 100% e thấy ở TGDD có gần 7tr. Theo mọi người có lên mua ko? vì bạn e bảo giờ máy mới nhưng sợ lỗi main nhiều lắm, nó xả hết cho nhanh mới rẻ vậy ....?
    e đang đắn đo con này với 701....
  19. blackeagle2548 Thành viên

    mình đang thèm N8 lắm, hôm nào nhờ bạn đi xem dùm :)
  20. .0k™ Thành viên

    1 thời X6...tới N8 :)) Nokia này bọn Tàu thix nhái thế ko bít

Chia sẻ trang này