Thế mình cũng so sánh nokia cục gạch với IP4S or SS Glaxy S II HD, note ( 10 năm ) .Hoặc PC chip M với I7 bây giờ.... Xe cub 50 với SH 150 i .So Sánh Khập khiễng quá
Lúc bé khi chỉ có ảnh đen trắng (thời còn chưa có cả khái niệm ảnh màu) mình nhìn ảnh và nghĩ: "Chắc mọi thứ hồi xưa chỉ có đen và trắng, không như những gì mình đang nhìn thấy" (trẻ con ngây thơ 😁), rồi đến khi bắt đầu có ảnh màu (khá hiếm hoi và đắt đỏ) thì mình lại nghĩ: "Thế giới trong ảnh bây giờ mới đúng là thế giới thực" (mặc dù ảnh màu thời đó thì ai chụp cũng đánh phấn bôi son choe choét, nhìn lại trông như diễn tuồng cả lượt :D), rồi đến khi lớn hơn một chút nữa mình mới thấy: "À, hóa ra chỉ có khả năng con người thay đổi (ở đây là công nghệ chụp ảnh) còn thế giới từ xưa đến giờ nó vẫn vậy, đầy màu sắc". Và giờ là gì........ >>>>> Công nghệ vẫn phát triển để cho ra những bức ảnh thật nhất, một thế giới được thể hiện hoàn hảo nhất như những gì chúng ta thực sự nhìn thấy :D