"bạn hoàn toàn có thể mạnh dạn đẩy ISO lên mức hàng chục ngàn mà vẫn không lo ảnh bị nhiễu hạt" Câu này bác TDNC "chém" hơi quá lời. Ngay cả tấm chụp 12,500 thứ hai mình thấy đã có nhiều nhiễu. Tất nhiên đem so sánh với 11 năm trước thì quả là tuyệt vời. Các máy FULL-FRAME D-SLR bây giờ có thể đẩy ISO được lên một hai trăm ngàn ISO, nhưng thực tế mọi người vẫn dùng khoảng 6400 trở xuống thôi, thì ảnh còn "tốt", nếu cao quá, ảnh vẫn có thể chấp nhận được nếu đăng lên website hay dùng in ảnh cỡ 10x15. Nhưng mình đảm bảo không thể nào "ISO hàng chục ngàn mà vẫn không lo ảnh bị nhiễu hạt" như bác "chém" được. Nói có sách, mách có chứng các bác cứ vào các trang test máy D-SLR như dpreview hay dxomark hay snapsort để kiểm tra nhé.