Đổ xô nước đá lên đầu để kêu gọi Từ Thiện

cuhiep
19/8/2014 6:23Phản hồi: 271
271 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

V’t
TÍCH CỰC
10 năm
Nước lại chuẩn bị tăng giá rồi 😃
Hỏi: Tại sao lại có những người ở Châu Phi phải lựa lúc con vật đang bài tiết nước tiểu để đưa miệng vào uống, vì quá khát, khát không chịu nỗi?

Đáp: Vì nhiều kiếp trước họ tham gia Ice Bucket Challenge hay những trò chơi tương tự như vậy, và tham gia quá nhiều, rủ người khác tham gia quá nhiều. Nước đá rất quý. Là nước sạch là một lẽ, còn phải tốn bao nhiêu năng lượng để đông lại nó, giờ mang nó đổ ra xi măng, rất lãng phí và rất ác.

Một số người khác ít tội hơn nhiều, do họ chơi Ice Bucket Challenge trên đất hay nơi những mảnh vườn, vì khi thấm vào đất, nước sẽ lại thấm vào tìm đến những mạch nước ngầm, trở về với tự nhiên.

Nước là tài nguyên chung của thế giới, cũng giống như rừng và điện vậy, mình có tiền không có nghĩa việc mình dùng nhiều, mua nhiều là đúng.

Hỏi tiếp: Nhưng rõ ràng là nhờ Ice Bucket Challenge mà người ta đã quyên góp được cả triệu USD cho một hoạt động từ thiện, điều này liệu có phước không?

Đáp tiếp: Dĩ nhiên là có rồi. Nhân quả rất phức tạp, tuyệt đối không có nghiệp nào thuần là thiện nghiệp hay nghiệp nào thuần là ác nghiệp. Ví dụ như một vị giảng sư Phật giáo tuyên giảng về đạo đức, nhưng đó chưa hẳn là thiện nghiệp hoàn toàn vì những lời đạo lí vi diệu đó đã khiến rất nhiều thầy bùa, thầy pháp... thất nghiệp, nghèo đói. Nhưng chút ác nghiệp này không là gì so với những điều thiện lành, mầu nhiệm mà vị giảng sư đó mang đến cho cuộc đời.

Cũng vậy, không ai phủ nhận ý nghĩa từ thiện của Ice Bucket Challenge, nhưng nếu không nhìn thấy mặt tiêu cực của nó: thứ nhất là lãng phí, thứ hai là tạo nên khuynh hướng không biết quý nước sạch ... thì đó vẫn là biểu hiện của một trí tuệ hạn hẹp, lương tâm sứt mẻ và thiếu thốn về đạo đức. Liệu có cách gây quỹ khác, vẹn cả đôi đường không? Hãy cố nghĩ ra. Làm từ thiện cũng giống như kinh doanh ở điểm ta nên tối ưu hoá sự thiện lành mà ta có thể mang đến cho cuộc đời. Gây quỹ từ thiện nhưng lại "vô tình" ươm mầm cho điều bất thiện (sự lãng phí) thì thật giống như lấy nhầm người vợ có khuôn mặt như thiên thần, thân hình gợi cảm 3 vòng thật chuẩn, nhưng tâm hồn thì biến thái, độc ác hay tha hoá trong tình dục...

Chúng ta dành những lời ngợi khen Ice Bucket Challenge về sự sáng tạo trong việc gây quỹ, nhưng cũng nên nuối tiếc vì việc thiện của họ không hoàn hảo.

Giống như việc một nữ diễn viên khiêu dâm người Nhật Bản gây quỹ từ thiện bằng cách cho người khác sờ vào ngực mình vậy. Chưa biết số tiền quyên góp được sẽ dùng làm gì, nhưng trước hết kiểu quyên góp đó đã cổ xuý con người về lối sống buông thả về tình dục. Mà con người khác con vật ở chỗ luôn kiềm chế ham muốn chứ không phải buông thả và bạ đâu thì giao cấu đấy như con vật. Vậy, phải chăng quyên góp kiểu đó đã "vô tình" đẩy con người đi ngược sự tiến hoá. "thú" hoá con người?

Hỏi nữa: Vậy điều thiện mà họ làm được không thể cấn trừ, hoá giải đi ác nghiệp sao?

Đáp nữa: Không! Sau này họ sẽ rất giàu, nhưng sẽ sinh ra ở nơi khan hiếm nước, để họ học được bài học: "Tiền không mua được nước sạch. Và nước sạch, là của chung cả đất nước, cả nhân loại, không phải có tiền là cứ được quyền lãng phí".


Bellany Ice Cream đã tham gia "Ice Bucket Challenge" và đã đóng góp cũng như kêu gọi mọi người hãy ủng hộ quỹ từ thiện "Hiểu Về Trái Tim" để giúp đỡ các bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh.
Chúng tôi xin gửi lời thách thức đến : Häagen-Dazs, New Zealand và Fanny. Bạn có 24 giờ để hoàn thành.
em ủng hộ ý kiến đổ nước mắm lên đầu đấy. 😁
bạn sẽ cảm thấy an lạc khi đọc trang web này, hãy giới thiệu với mọi người :
than-khoe-tam-an.16mb.com/

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019