MINH THAY NHIEU Y KIEN NOI CHO DE XE THONG VOI NHA VE SINH THI KHI MO CUA RA LO HET. VAN DE DO DE GIAI QUYET MA. BAT DAU TU SAU CAI MAY GIAT TA CO THE LAP MOT VACH NGAN BANG KINH, HIEN GIO CAI LOAI KINH CUONG LUC NGHE THUAT VUA BEN CHIU LUC TOT MA LAI CHIEM IT DIEN TICH XAY DUNG, DAM BAO CHO KHONG GIAN VAN THOANG LAI CO TAC DUNG TRANG TRI KHI DO DANG SAU VACH KINH SE LA LAVABO-BON CAU-BON TAM, CON DAI KINH CHAY DOC TUONG SAT TRAN THI SE DUOC THAY THE BANG CAC O GACH KINH LAY SANG.
Người ta sáng tạo và áp dụng được cho đất nước người ta các bác lại vác về VN mà chê này chê nọ, thử hỏi các bác tự sáng tạo được gì thực tiễn áp dụng được cho đất nước mình chưa mà chê? Họ đi trước nước ta mấy chục năm cũng phải nước mình còn nhiều người bảo thủ quá!
Khen cho ý tưởng thiết kế, nhưng ở VN mình chắc ko hợp. Với lại đến lúc VN mình hết đất thì có lẽ nhân loại đã lên được Mặt trăng, Mặt trời sống rồi !
VN mình rừng vàng, biển bạc lo gì, các bác cứ ăn cho hết đi đã, đến đời con cháu các bác ko có ăn thì để chúng nó tính, mình là người VN mà, đúng ko nhỉ các bác )
bạn nguy hiểm vãi .Nhìn vào sự thật đi .nói kiến trúc sư VN ko bik sáng tạo bạn đúng là ếch ngồi đáy giếng .Còn cái nhà đó như là nhà tù,cho ko cũng không thèm ở sự thực là ng dân Nhật cũng có ở đâu tường mốc meo kìa.Còn về kiến trúc so với nhà siêu mỏng ở HN chưa đủ tầm đâu .Nhà vệ sinh đem vác ngay cửa đi vs hơi bốc khắp nhà ngay cửa.Bạn mà là dân kt thì nên vut bằng đi là vừa