Điều em thích ở Mai Nguyên Luxury Mobile là tất cả nhân viên điều mang bao tay "một hành động tôn trọng sản phẩm của khách hàng"
Nhìn hoành tráng hơn tiệm ngoài Q1 nữa! Em sinh viên Cao Thắng mặc cái áo xanh xanh y như công nhân đi vào hok pít có bị đuổi ra không nữa! Đi vô mấy chỗ sang sang mất tự tin dễ sợ!
nhìn hoành tá tràng thật không bít vào tham quan có bị mấy em lườm không, vô cùng phản cảm với chi nhánh Nguyễn Bỉnh Khiêm mình vào mua cái loa mấy em tiếp viên tỏ thái độ phải nói vô cùng "miệt thị"
Nhìn rất chuyên nghiệp và hiện đại. thiết kế nội thất bố trí hàng hóa cũng sang trọng. Lúc nào phải ghé qua xem hàng thế nào cũng làm 1 em về
thích nhất là khu vực này, nơi trưng bày các mặt hàng cao cấp, nhìn nó rất đẳng cấp và sang trọng, giống như những shop nổi tiếng bán hàng cao cấp của nước ngoài
Ui... có ai ghẹo ông hok? Hay cả ngày ăn môn rồi ngứa miệng hả poa? :d . Rảnh qua PhonGee cafe nha! :d Chúc Anh Nguyên làm ăn phát đạt nghen, rảnh alo em cafe luôn!
nhớ lại cách đây 5 năm, bắt xe vô TP.HCM ở trong Mai Nguyên đúng 30 phút, và gặm bánh mì để mua con E680i, xong lên xe về luôn, lúc đó Mai Nguyên còn để 4 con Laptop cho khách tự chép nhạc hình miễn phí, Pro từ xưa tới giờ. hehe
Cửa hàng cũng bt mà mấy bác, nhiều đèn và tủ kính thui ^^, mấy chỗ càng đẹp thuộc dạng công cộng các bác cứ quần đùi mà vô, đứa nào dám soi )