chủ topic sao giống con nít lên 3 thế, dùng đồ chơi cũ thấy người ta có đồ chơi mới thì chê ỏng chê ẹo, khen đồ chơi mình lên tận mây. Giờ có đồ chơi mới thì quay ngoắt lại chê những ai dùng đồ chơi cũ...zui thật
ec...dọng đầu lòng kiu đó nghe nhót tay thà là máy con PKL nghe thì còn khoái khoái. đề ba....thì con 10 dắt con 11 là cái chắc.
lang thang biker cũng thấy mấy chuyện này, h wa đây cũng thấy so sánh !!! ai đi xe nào thì yêu xe đó đi. vk mình thì mình khen, khen vk người ... người đập cho ak !! .. tôi đi 2010 -> hồi đó h toàn chạy tới 40km/h thôi, nên yêu xe tôi thôi ko dám so sánh kèn cựa với ex khác !!!! Sent from my MB860 using Tinhte.vn
topic nay điên cmnr, tư nhiên đâu ra thằng trẻ trâu chê này nọ.2k10 chạy ăn 2k11 nhe.thứ 2 là về phương diện độ máy, 2k10 khi đi lòng lơn hơn như uma hay vision thi it hu hong hon 2k11.ko tin đi hỏi các lò độ xe sẽ rõ....2k11 chỉ dc cai thiêt kê đẹp.chư cục máy thì chưa chăc ah.đừng có thần thánh hoá chiếc xe như thế....hơn nữa xe là đam mê cá nhân thì đừng đem ra so sanh.giả sử đi ngoài đường gặp hội chơi 67 mà phan 1 câu như " cái xe cổ như thế , ko sang trọng như thế, hiện đại như thế mà cũng chơi" thì đảm bảo sẽ dc khuyên maĩ hơi nhìu cờ lê 19 21 vào đầu đấy.....
Trái gì. trái thì trái chứ bác sợ gì. ông a của e đi wave trái 72 lòng mio chạy phà phà chứ có gì đâu. lâu lâu cháy lá bố thôi @@