Hôm qua ăn hành nướng,rồi thi cháo thìa cũng có hành,giờ oánh rém thúi um lên...sáng nay phải xin đi muộn để cân bằng lại cái bụng ko đến chỗ làm thì lại thôi rồi...vãi cháo !
hnay chang thay ae nao ưa giao luu j ca . buon ghe. lam minh va chu dobuoito bi anh dat cho an chao hanh. an no cang bung luon. kiểu này lần tới ae mình chuyển sang thi ddasaau môn khác thôi ong bẹn ơi
Lâu lắm mới ức chế như sáng hnay .. đi làm gân viện mắt HN chỗ bà triệu, nhìn trong sân rõ rộng phi vào gửi xe thì gặp chú BV kêu hết chỗ , ra ngoài gửi.. Sang bên đường gặp mấy anh, mấy chị , mấy em nhao nhao ra hỏi có gửi xe ko.. lúc gửi thì ko thấy nói gì.. ra lấy xe hỏi chị ơi mấy xèng , chị ý cho câu nhạt toẹt : 20k anh ạ, nghe xong giật hết cả mìn, giữa ban ngày ban mặt vẫn có bọn Cướp đường thế nè. mình bảo đắt lắm là 5 , 10k sao ở đây lấy tận 20k .. nó còn cãi chây cãi cối là lúc vào em đã bảo thế rồi, a đồng ý gửi thì phải chấp nhận.. ức éo thèm nói nữa, rút 20k ném trả nó, coi như bố thí , sống 31 năm ở đất thủ đô chưa bao giờ bị chặt ức như hnay.. đúng là ngày đặc biệt 12 - 12 - 12 có khác, sắp tận thế rồi nên tranh thủ làm giàu như tụi nó thôi ae ới 😁
vừa lên bugi với ic rồi! lắp thêm cả quả báo động như của bác tiến! hehe chạy thốc vãi l**! mai có thời gian đi thay cổ po nữa cho full skil luôn!
hôm qua anh đạt với thắng chụp ảnh đâu rồi! post lên xem phát nào