rất nhiều PN đẹp :Audi ,Bent,Mer...mà chỉ yêu duy nhất cô nàng đỏng đảnh "Porsche 911 " nhất .Dù biết là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực vì a không có tiền để đưa a đến với e
thích nhất là ngắm nhìn Porche 911 có đợt em sang bên ông chú ở bên Đức, ông chú mượn thằng bạn tây con Porche 996, công nhận một điều đi hạng sang vẫn sướng cái thiết kế chỗ ngồi thoải mái, điều khiển dễ hơn so với mấy em xe Nhật Mấy con dòng 911 này, có lẽ ấn tượng nhất là Carrera RS 2.7. một chiếc xe cũ nhưng đầy phong cách lịch lãm
ko bit bao nhiu ta....? chac di danh bom lìu chết khoảng 10 năm chắc đủ tiền mua rồi! Phải chi đc lam oshin lau xe này cũng dc nữa
Dù có, xin lỗi, dán mồm dán cả... các lỗ ra thì cả đời làm việc của thằng công chức quèn là em đây cũng không mua được cái xe này. Nhưng yên tâm, cái may mắn nhất đời ta là ta được sống ở Việt Nam. Sống không mua được thì trước khi chết, hí hí, dặn người thân là đến ngày tuần đốt cho bố (hay ông, cụ...) các con mỗi lần một con siêu xe khác nhau, nhá, để dưới đó bố đi cho Diêm Vương lác mắt.