Thêm một vụ cháy xe....! - Trong khi kiện tượng cháy xe máy lẫn xe hơi liên tục trong nhiều tuần chưa được giới chức trách tìm ra nguyên nhân thì trưa 30-12-2011, trên tuyến đường Bà Huyện Thanh Quang (các dân chơi có thể hiểu, vào đường này làm gì lúc giữa trưa) đã tiếp tục xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng. Theo các nhân chứng kể lại, vào thời điểm họ đang lưu thông ở tốc độ khá cao thì đột nhiên phát hiện xe phía trước có khói bốc lên ở phía dưới yên xe, và đã cảnh báo cho thanh niên này. Thế nhưng dù kịp tấp vào lề và dùng bình xịt chữa cháy cứu hộ có sẵn trên đường nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng lên rất dữ dội. Người thanh niên đành đứng nhìn với hai mắt ngấn lệ. Được biết xe này, anh Phúc - tên nạn nhân, vừa mua được 2 tháng, chạy đúng 1500km và đã đi bảo trì, thay nhớt định kỳ đầy đủ. Tiếp xúc với chúng tôi, đại diện hãng Martin 107 khẳng định lỗi này thuộc hoàn toàn về phía khách hàng, và còn lớn tiếng khẳng định "Do xe độ,thay đổi kết cấu xe". Anh Phúc thì khẳng định " Xe còn nguyên rin, chỉ độ lốp lớn michelin ko săm đi cho đầm,cặp phụt YSS và bộ dĩa sau phanh cho cứng". Qua khám nghiệm hiện trường, các nhân viên kết luận: Nam thanh niên có ăn khoai lang. Trong khi đó, các cán bộ điều tra lại đưa ra nguyên nhân của tai nạn là do: xe sử dụng xăng không đảm bảo chất lượng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
mấy hôm trước chở gấu đi dạo bỗng dưng nghe mùi khói khét lẹt tựa tựa mùi nhựa cháy, chẳng là lúc đó mình vừa mới chế xong bộ demi nhưng do vội quá đấu dây chưa kỉ nên còn xục xịch,phát hoảng,tắt đèn xe, tắt khóa điện dzọt xuống xe, gấu của mình mấy bữa nay cũng nghe tin mỗi ngày cháy 1 vài xe nên cũng phát hoảng,sợ con xe mình cháy thì lấy gì tối tối đi dạo ....? tìm quanh xe thử có chỗ nào bắt lửa ko, sau 1 hồi tìm kiếm nhưng ko phát hiện ra chỗ cháy, nhìn quanh thì mới phát hiện ra nguồn gốc mùi khét là: hôm nay là mồng 1, nhà nhà đốt giấy mã híc, mấy bữa nây cứ ra đường nghe mùi khói là phải nhìn quanh kiểm tra, khổ thật ---------- Post added at 01:37 PM ---------- Previous post was at 01:35 PM ---------- còn thiếu cặp lốp lớn
Bác này nói mình mới nhớ tuần trước mình có chạy trong khu công nghiệp ở Biên Hòa tự nhiên nghe thấy mùi khét khét...rùng mình một phát tắt máy kiểm tra xe ko thấy gì bất thường...nhìn xung quanh ai ngờ có 1 nhà máy chế biến nhựa đang sản xuất..Một phen khiếp vía ,,hix với đà này dân số Việt Nam sẽ chết yểu vì bệnh tim mất...
em cũng zị nè, có khi đi sau cái taxi hoặc xe tải nghe mùi khói... thế là cũng quay cái cổ ra sau nhìn coi có j xảy ra hok....? vừa đi vừa lo... một hồi tách ra đc khỏi cái xe taxi hoặc xe tải đằng trước, hết nghe mùi khét ròi mới pik là mùi khói của nó. Hết hồn, lâu lâu mà ngửi đc mùi cháy là cứ ngoảnh cổ ra sau coi X_X. Mới có con Luv độ + nắp xăng ko đậy nên cháy mà cũng thấy lo hết hồn ròi.. Hok pik mấy bác đi AB với Lead với Atila thì thế nào nhỉ....
Hihihihihihihahahahahahahohohohohohohohehehehehehehe. An khoai lang...................nguyên nhân cháy xe.................