Tại triển lãm hàng điện tử tiêu dùng IFA năm nay, hãng điện tử Trung Quốc Haier đã đem đến một chiếc máy giặt đặc biệt. Thay vì lấy điện trực tiếp từ lưới điện gia đình, một chiếc xe đạp với pin li-ion sẽ cung cấp năng lượng cho máy giặt. Khi bạn đạp xe tức là bạn nạp điện cho pin li-ion và vận hành chiếc máy giặt. Đạp xe trong 20 phút, bạn có thể cung cấp đủ điện cho một vòng giặt lạnh, không những tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường mà còn tốt cho sức khỏe. Cũng như các nhà sản xuất thiết bị điển tử khác, Haier mong muốn người dùng có ý thức về môi trường khi sử dụng các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đây không phải là lần đầu tiên Haier sản xuất thiết bị thân thiện với môi trường. Cụ thể, năm 1997, Haier đã sản xuất loại tủ lạnh không CFC đầu tiên tại Trung Quốc. Kể từ đó đến nay, Haier vẫn tiếp tục theo đuổi các sản phẩm xanh và chiếc máy giặt tại IFA 2010 là một ví dụ điển hình. Mặc dù máy giặt chạy bằng "sức người" đang dừng lại ở mức ý tưởng nhưng Haier cho biết, nhiều khả năng sản phẩm này sẽ sớm xuất hiện trên thị trường. Nguồn: Gizmag
hô hô, mua cái này về cho mẹ mình được nè, sáng nào bà cũng đi bộ vòng quanh khu nhà, có cái này thì yên tâm khỏi lo xe cộ,mưa gió, lại tiết kiệm điện nữa. 1 công 5,6 việc. Duyệt duyệt.
giặt bằng tay kiểu gì với quần bò và chăn mền hả cậu. Công nghệ là để giảm đi cái nặng nhọc cho con người, giúp con người rảnh rang hơn mà. Cái này chỉ là giúp bảo vệ môi trường hơn so với công nghệ hiện tại thôi. Chứ nói như cậu thì bản thân cậu có thôi dùng điện được ko :-" Tiết kiệm không phải là không sử dụng mà là sử dụng một cách hợp lý.
Hay cho câu :"Tiết kiệm ko phải ko sử dụng mà là sử dụng hợp lý" . Cai máy này hay nhỉ, vừa tập thể dục, vừa giặt được đồ. Thế này thi con người bớt phải chay ỳ phụ thuộc máy móc quá nhiều.
Đúng rồi, tiết kiệm là sử dụng hợp lý. Giặt tay vừa vất vả, mất thời gian lại hại da tay nữa. Với lại có máy giặt thì ai cũng có thể tự lo việc giặt giũ cho mình. Chứ nếu giặt tay thì thường các bà, các chị trong nhà phải è cổ ra gánh. Mình mà có cái máy này, sáng nào cũng dậy sớm trước khi đi làm, chạy bộ khoảng một tiếng trên máy này là có thể yên tâm giặt quần áo lại vừa tốt cho sức khỏe.
Hồi quần bò với chăn mền đầy đường thì máy giặt chưa ra đời đâu cậu à. Nói sao chứ hồi 5 năm trước nhà mình có tới 3-4 cái máy giặt chạy bằng sức người ăn đứt cái này. Không tốn điện có điều tốn cơm thôi Buồn cái từ khi mua máy chạy điện thì mấy cái máy chạy sức người nó tự động thoái hóa cả =(
Cái này thiết kế cồng kềnh quá, pin rồi điện tùm lum. thiết kế là phải đơn giản và rẻ tiền. Lúc trước coi trên VTV2 thấy đồng bào dân tộc miền núi chế chiếc xe đạp thành máy giặt luôn, khỏi tốn tí điện nào mà đơn giản nữa
nhà e bây h vẫn giặt tay dù vẫn có máy giặt ở nhà. Bây h có máy này nữa, e tình nguyện tập luyện giảm béo giảm cân để phụ giúp mẹ mình