SÁNG KIẾN Hãy nói cho tôi biết, bạn đã yêu "em" như thế nào!

Thảo luận trong 'BlackBerry 87xx' bắt đầu bởi quanglinh87, 19/5/12.

  1. trunghieubk89 Thành viên

    câu chuyện cẩu bác viết thành sách được đấy
    đầy cảm xúc và tính ly kì
    quanglinh87 thích nội dung này.
  2. bomvukhi Thành viên

    Vì thật tình cờ và thật bất ngờ gặp đc tình yêu trong đời là e 7290, tình yêu đầu đời. Đến lúc chết mê chết mệt vì e nó lúc nào ko biết, yêu e nó đến mức toàn cho bạn mượn vợ chơi "Gà wa đường" rồi ko có lúc nào nạp năng lượng cho e nó. Hàng tháng ko dám tiêu ji chỉ đề dành phụ cấp để lên e chân dài hơn, đến lúc mê chân dài vô đối ko biết làm thế nào thì phải chuyển làm đại gia để yêu e nào thì cố găngs cưới e ấy bằng được. Nhưng đến lúc cưới được rồi toàn bị bạn cướp mất vợ với 1 câu đơn giản "mày kiếm lúc nào chẳng đc, t mới khó chứ". Chỉ 1 tình yêu chỉ 1 bb
    quanglinh87 thích nội dung này.
  3. placid Thành viên

    Nhiều câu chuyện vui quá, mời mấy a e qua đây giao lưu luôn nghen.
    quanglinh87 thích nội dung này.
  4. kuboo1st Thành viên

    E dùng Black Berry được gần 2 năm rùi. H e đang dùng 87G Movistar. Vs sinh viên kinh tế eo hẹp như e thì 87 là 1 lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng không hỗ trợ cho việc giải trí nhưng vs e 87 quá đủ để nghịch suốt ngày. Mỗi ngày lên tinhte lại có cái mới để cài vào. Hiện h 87 vẫn là niềm thích thú và đam mê của em!
    quanglinh87 thích nội dung này.
  5. toan_arc90 Thành viên

    bb đầu tiên mà em cầm trên tay là 81xx và đã chia tay em nó sau đó 1 thời gian ngắn, không có ấn tượng gì cả :D, sau khi cưới 87 t-mo về thì ghiền đến mức cưới đến 8 em vợ lẽ :))), h lúc nha lúc nhúc trong nhà, đông con đông cái :D
    lun9x, quanglinh87NinhFly thích nội dung này.
  6. ngahaibara49 Thành viên

    Em thì khác bác, lần đầu tiên em biết quả dâu đen là gì từ hồi cấp 3. Nhưng cái hồi đó Blackberry đã có ai sử dụng thường xuyên như bây giờ ở đâu nên cũng chỉ biết đó là thương hiệu của Canada thôi.
    Em sở hữu em blackberry đầu tiên là nhờ thằng anh họ. Hix, y sì phóc bác, chả biết máy móc thế nào dùng có hơn Nokia không mà máy thì to, bàn phím thì sao mà lắm nút thế cầm thì nặng (lúc đấy vẫn còn khoái máy nào càng mỏng càng nhẹ càng tinh tế càng tốt). Cầm cái máy trên tay mà chả biết làm gì (nó không có pin). Em vất trong tủ có đến mấy tháng ấy, thế rồi thằng bạn nó bảo thấy hôm trước mày khoe có 1 con Blackberry to tổ bố mà chưa có pin à? Em ừ liền, tưởng nó mua dùm em để em có tiền ngồi cafe ai dè nó đưa em 1 cục pin. Nó bảo mới xỉa được của ông anh rể, lắp thử vào mà dùng ông ấy bảo dùng là mê liền, mà phải hỏi bác Google trước khi dùng nữa nhé! Đang hí hửng tưởng bán được ai dè nó lại xui dại, mà cho pin không cho sạc thì dùng thế quái nào được. May mà em cùng hay nghịch linh tinh lên có được mấy cái cáp USB. Em cắm cái cáp vào chiếc pc thân yêu của em thì em được máy tính nhận là Blackberry 7290, và hành trình chinh phục trái tim em ấy của em bắt đầu.

    Vụ tìm hiểu thì em cũng y như bác, lên nghịch ngợm tìm tòi lung tung cả. Nhưng diễn đàn em tìm hiểu đầu tiên là GSM nên không có nhiều kinh nghiệm (em trước là mem Symbian bên đó), thế rồi mấy bác bên GSM bảo qua tinh tế mà tìm không thiếu một thứ gì, bên này chỉ văn hoa tí cho vui thôi. Và rồi cái gì đến cũng đến, em đã tìm kiếm đuợc bao nhiêu điều hay và thú vị nhờ các bác topic 72xx. Up rom, cài phần mềm, up media cho em nó. Nhưng các cụ nói "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" quả là không có ngoa. Trong một lần tình cờ quen và đi chơi với nhỏ học ĐH Công Đoàn em ấy đã ghe em đến mức bỏ em ra đi không một lời từ biệt. Hix, hỏng màn hình, chân IC gãy, vỏ nát (vụ này chắc em nhớ đời lắm lắm, đi chơi với con nhỏ này mà em đèo nó thế nào nó xui em vượt đèn đỏ, phóng qua mặt mấy anh công an, để rồi mấy anh ấy xem giấy tờ và trong lúc em lếch thếch dong xe lên vỉa hè xuất trình giấy tờ thì nó bắt taxi về - đúng là ngu ơi là ngu, nghe gái chỉ có tổ đổ thóc giống ra mà ăn thôi - đang trong lúc xuất trình giấy tờ thì thế quái nào em 7290 thân yêu của em lại lăn đùng ra đập xuống đất mà xui cho em là vừa lúc ấy có 1 thằng vừa mới được mấy anh công an tạm tha thì nó đè cái bánh xe máy chết tiệt của nó lên em 7290 nữa chứ. Em thẫn thờ mất một lúc, cầm cái máy lên mà lòng xụi lơ - anh công an bắt em có lẽ cũng thương hoàn cảnh của em hay sao ấy lên anh ấy chỉ lấy 150k không lập biên bản, bảo thêm 1 câu là lần sau chớ ngu vì gái nữa em nhé).

    Nhưng rồi vẫn là lại cái duyên các bác ạ. Một ngày đẹp trời em đi lấy cái xe máy cho thằng bạn nó cắm ở quán, thế quái nào nhìn thấy 1 em 8700g nhìn vẫn còn mê ly lắm lên em xúc luôn. Và giờ em ấy đang bên em âu yếm. Thỉnh thoảng em ấy có hay giận em nhưng rồi em lại làm hòa được hết.

    Câu chuyện của em xin chia sẻ với các bác đến đây là hết. Xin bác chủ thớt ném ít gạch dùm em nhé!!!
    QuocDung336, kiemsigh, quanglinh873 người khác thích nội dung này.
  7. NinhFly Thành viên

    kinh thật, 5 thế 7 thiếp, em mới chơi nên mới chỉ sở hữu đc 2 vợ, còn bồ nhí linh tinh beng thì ko tính. Sau này có điều kiện thì có khi mở cả tam cung lục viện cho các phi tần luôn, hihi
    :p

    Bá đạo quá vậy bác, đúng là đừng dại gái bác nhé
    Chết vì gái là cái chết rất tê tái :p
    ngahaibara49, quanglinh87Thái Nga thích nội dung này.
  8. zebra10121991 Thành viên

    Bài viết của bác hay quá. Em gắn bó với Black berry cũng gần 4 năm rồi. Dùng qua gần chục em 87 mà vẫn thấy yêu. Bây giờ thì đang đổi gió với 8707. Cảm ơn bài viết của bác nhiều.
    Thái Nga thích nội dung này.
  9. quanglinh87 Thành viên

    không sao đâu bác, bác không coi là SPAM là em mừng rồi, vì em muốn giới thiêu đến mọi người mục tiêu của em là 1001 câu chuyện. thank bác đã góp ý. nice to meet U! XIn lỗi bác nào nếu điều em làm làm phiền các bác nhé. MOng các bác ủng hộ toppic của em nhiệt tình!
    Thái Nga thích nội dung này.
  10. quanglinh87 Thành viên

    cứ giữ tình yêu như vậy bác nhé. cuối tuần vui vẻ!
    setter139Thái Nga thích nội dung này.
  11. quanglinh87 Thành viên

    Quảng Yên đấy bác, qua phà Rừng, đi thêm 3km nữa là đến cửa nhà em luôn đấy. E cũng ít qua HP bác ah. KHi nào có dịp về quê, anh em bớt chút thời gian giao lưu nhé.
    NinhFlyThái Nga thích nội dung này.
  12. quanglinh87 Thành viên

    tình yêu của bác chung thuỷ với 8700 nhỉ, nhưng mà sao 4 năm mà thay chục em vậy bác? e có thằng bạn nó từng nói, tao rất chung thuy trong tình yêu, yêu em nào tao cũng chung thuỷ, haha.
    Thái Nga thích nội dung này.
  13. quanglinh87 Thành viên

    cái này mình cũng thấy n người hỏi trong diễn đàn. mình thì cài một phát ăn ngay, cũng như hướng dẫn trên diễn đàn thôi. Bạn gặp vấn đề như thế nào? nói rõ cho mọi người giúp.
    Thái Nga thích nội dung này.
  14. quanglinh87 Thành viên

    bác chia sể câu chuyện của mình đi chứ bác! cuối tuần vui vẻ!
    Thái Nga thích nội dung này.
  15. quanglinh87 Thành viên

    tình yêu của bác hay nhỉ, nhiều màu sắc đấy. Cuối tuần vui vẻ bác! mong bác tiếp tục chia sẻ nhé!
    Thái Ngabomvukhi thích nội dung này.
  16. NinhFly Thành viên

    ở thế quê bác ở HP hả, Quảng Yên thì em biết rồi, trước em cũng hay đi qua đó :):):)
    quanglinh87 thích nội dung này.
  17. quanglinh87 Thành viên

    luôn hoan nghênh bác nhé. cảm ơn bác nhiều. cuối tuần vui vẻ bác nhé!
    Thái Nga thích nội dung này.
  18. quanglinh87 Thành viên

    Có gắng kiếm cái học bổng là chú sẽ tậu thêm được vài em nữa về mà. Học tốt nhé chú, mong cho chú ra trường với tấm bằng giỏi! good luck!
    Thái Nga thích nội dung này.
  19. quanglinh87 Thành viên

    hahah, bác cưới vợ kinh thế, ai cũng như bác thì người khác khó kiếm vợ lắm đấy. Nhưng dù sao cũng chúc bác hạnh phúc với cả đám vợ như vậy. bác cứ như vua ấy nhỉ!
    Thái Ngatoan_arc90 thích nội dung này.
  20. quanglinh87 Thành viên

    chia buồn bác vụ con nhỏ kia xúi vượt đèn đỏ. Nói thì xấu hổ, chứ trước e học ở HN, ít khi đội mũ bảo hiểm và dừng đèn đỏ lắm, các bác thông cảm, tuổi trẻ đua đòi bạn bè ấy mà. Nhưng e chưa bao giờ bị thông bắt cả, các a ấy ra chặn là em rẽ đường khác luôn. 6 năm ở Hn chỉ bị cơ động bắt 3 lần, 1 lần vuợt đèn đỏ lúc 5h sáng đoạn Tạ QUang Bửu, đại cồ việt ( trước Bộ Giáo dục), một lần đi đêm một mình mang theo balo trên đường Trần Duy Hưng,đoạn trước Nexttop. Một lần là hôm tốt nghiệp, bạn bè lên hồ, đài phun nước, a dua theo các anh, thế là bị bắt. Từ đấy là bỏ hẳn luôn. Giờ e trong SG, gương đầy đủ, mũ chính hãng!
    Chúc cho tình yêu của bác với BB luôn đẹp nhé! cuối tuần vui vẻ và mong sự chia sẻ của bác.
    Thái Nga thích nội dung này.

Chia sẻ trang này