Công nghệ tốt nhưng hiệu quả cũng ko đến nỗi ghê gớm đâu, cái này chỉ để phát hiện giao tranh lẻ tẻ, bắn tỉa thôi chứ nếu trong chiến trường thì chả có ý nghĩa gì, thậm chí phát hiện ra cũng chưa thể khai hỏa ngay vì cũng cần xác định địch hay ta nữa. Với lại có ai đơn lẻ mà dùng súng thường bắn trực thăng nhất là Apache đâu, nếu trực thăng có bị bắn thì là cả trận địa rồi có mà loạn chưởng tín hiệu mục tiêu, thậm chí bắn lén đơn lẻ mà giấu lửa nòng súng đi (chỉ cần cái cột hay thân cây ở ngay cạnh nòng và bắn thì cũng là kiểu bắn đón) cũng ko dễ phát hiện. Còn nếu dùng tên lửa vác vai thì có nhiều cách khác để phát hiện ra tên lửa hiệu quả hơn... nhưng vẫn trúng và rụng như thường.
Bác galabuon chém gió tếu táo vậy thôi, chứ ai mà chẳng biết thằng Tàu Khựa là cái loại sẽ "thịt" "anh em" của nó trước tiên! Em chả muốn làm "anh em" với thằng đới, sợ nhắm :skull:
loại máy bay này chỉ để khoe hay đóng phim thôi, trong chiến tranh ai mà dùng, nó mà lò đầu ra là một quả pháo đất đồi không là nằm liền:bounce:
Ừ, mẹ chui xuống hầm vệ tinh nó còn quét được ... giáo mác cung tên giống đánh nhau trong Avatar quá !
Tất nhiên cũng có mặt hại của nó, giả sử thế này nếu nó lạc vào trận địa với hàng loạt pháo tự hành hay khí cụ nghi binh (lóe lửa để thu hút hỏa lực), chưa kể các loại tên lửa "cầm tay" với công nghệ tầm nhiệt hay xác định mục tiêu bằng hồng ngoại (có thể xem như bách phát bách trúng nếu mục tiêu di chuyển chậm). Vì bản chất trực thăng có tốc độ và độ cao bay kg cao nên nên cái hay của công nghệ này chính là sự liên lạc giữa các máy bay với nhau, ví dụ anh a phát hiện nhưng kg thể xoay súng kịp thì anh b với vị trí phù hợp hơn có thể khai hỏa. Trên trời các anh ấy trang bị như thế thì dưới dất cũng có công nghệ khắc chế thôi, hơn nữa trong chiến đấu thì máy bay trực thăng khó có thể đứng yên mà bắn (như trong film) trừ phi họ kiểm soát mặt đất hoàn toàn, nếu anh đang bay mà phát hiện đối phương khai hỏa ... từ sau lưng thì cái quan trọng nhất là tránh cái đã (máy bay phản lực thì có thể vút lên cao với tốc độ nhanh chứ trực thăng nhanh nhất là chỉ có thể .... rơi xuống đất). Việt Nam chúng ta chủ trương kg chạy đua vũ trang vì đơn giản là chúng ta cần phát triển đất nước theo hướng kinh tế chứ kg phải về tiềm lực quân sự, hiện đại hóa quân đội chỉ theo hướng cập nhật và bổ sung thay thế các trang thiết bị đã lỗi thời, lạc hậu mà thôi. Các anh Tung Của cũng nhăm nhe VN từ mấy ngàn năm nay rồi, mỗi thời mỗi khác. VN có vị trí chiến lược cực kỳ đặc biệt tại biển Đông, Nga cũng muốn có 1 đồng minh tại biển Đông, Mỹ cũng muốn, Tung Của lại càng ham (mấy nghìn năm rồi mà tư duy vận kg đổi), tất cả đều muốn có sự cân bằng về mặt trận giữa các bên với nhau. VN biết điều đó nên chiến lược quan trọng nhất hiện nay là đối thoại.
Bin Laden trốn chui trốn nhủi 10 năm ròng mà còn bị lực lượng đặc nhiệm SEAL của Mỹ xử nữa là ai.... :skull:
K cần bắn nó đâu. Để nó bay 1 hồi hết xăng là nó tự rớt thôi. Bắn nó làm gì để nó bắn lại cho chít :bounce:
Chịu thua, chạy đua vũa trang làm gì đến khi có một hành tinh nào va chạmvới trái đất thì tất cả đều như nhau, đỡ phải tranh nhau đất đai, tất cả quy về một mối.
Đừng lo, hiện đại hại điện. Hôm nọ tiền hô hậu ủng đánh úp anh Bin mà vẫn tèo một cái máy bay hiện đại bậc nhất, chả hỉu tại sao đấy thôi.....
Thằng này đúng là con lai Tàu rồi ... chắc bố hay mẹ là khựa thì phải... đọc cái comment sặc mùi bán nước ...
nhìn cái máy bay lại nhớ đến phim Stranformer 2 quá, chiếc máy bay tuyệt vời, ước j ta được ngồi trên đó 30s thui, về VN sẽ là người nổi tiếng là xiềng.
báo đưa tin mà bác. bởi zậy nên em mới thấy lạ. ---------- Post added at 06:30 PM ---------- Previous post was at 06:24 PM ---------- Nước ngoải vũ khí quá hiện đại em nghĩ Việt Nam nên chế tạo súng nước cao xạ. Bắn một phát chập mạch hết. Thế là tiêu.
À, tớ có bảo không làm đâu, hé hé, tất nhiên là có làm chứ, nhưng mà làm kiểu hô khẩu hiệu, vừa "đái vừa dòm" bác ợ ;-)