hehe, thèm thuồng từ hồi các bác còn ở bên topic của anh Phong, chứ đã đc sở hữu em nó đâu, ^^ hơ hơ, bỏ nhà theo EX, cái này đc đó
hix, bác chưa múc đc nhanh à, em đang mong bác múc để test cho em học hỏi rùi đủ đạn còn biết đường chọn,hjhj, kiểu này nghi là em múc cùng bác luôn quá.
hì hì chắc là thế quá, cơ mà nhà bác ở đâu vậy, khi nào múc anh em mình còn có cái để giao lưu. Giờ ngoài GP ra thì RC trắng cũng là 1 ứng viên sáng giá với e rồi bác ợ
hờ hờ e ở Đà Lận bác ợ,huhu, ko biết lúc rước em nó em có đi tuar ra Hải Phòng gai lưu với bác đc ko nữa,hix, chắc phải làm quả đi tua về Hà Nội rùi ghé bác anh em mình giao lưu nhỉ????????????
ừm cố gom lúa đi lúc đó làm 1 hội cảm nhận exai 2012 trên toàn nước luôn lúc đó vui lắm đây, ex 2012 kết nối niềm đam mê.hjhjhjhj
đúng đó, em ra đường mà cứ nhìn thấy em GP từ phía sau thôi là đã ngẩn ngơ con mắt rồi hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà bác ^^
hờ hờ em cũng muốn gặp bác Ninh 1 lân cho biết, em hâm mô bác từ toppic ex2012 có nhưng thay đổi gì?????????? đó,heheehhee, bác luôn có nhưng bài rất độc và gây cảm hứng cho a em,hehehehehe thui mua mau đi anh em minh sow xe,heheheehheehe em ở Đà Lạt nhak sory vì bài trên ko nói rõ.
hehehehe chém gió với sow hàng là em thích lắm bác ợ!!! lo gì bác, vài bữa anh em lên xe, sow khí thế, với lại Quãng Ngãi ngần Hải Phòng hơn Đà Lạt hơn mà.hjhjhj xem ra anh em cả nước đều trên đây nếu có cơ hôi sẽ đi ra ngoài bắc đỡ phải mất tiền cơm với tiền nhà trọ.hjhj sorry em hơi nổ 1 tí các bác đưng chem em nha!!!!!!!!!!!!!!
thoải con gà mái luôn, ăn thì nhiều chớ ở hết bao nhiêu, các bác cứ ra đây em cho các bác 1 chầu đi Đồ Sơn tha hồ mà thích
mấy bác mà về we e ăn uống là bình thường rồi,còn zụ mấy em chân dài mát xa mê tít thò lò luôn chứ nói zì..........haha