Suy nghĩ làm j` nhiều các bác, phụ huynh e hứa là tuần này cho mua mà giờ lại kêu là cho mỗi 20 củ thôi nè, vốn chờ đợi quen rồi nên mình cũng chẳng thất vọng là mấy, may mà có sẵn vốn 10 củ, tổng cộng là 30 củ rồi, cũng chưa cần xe lắm, ung dung làm thêm rồi góp tiền mua thôi
hix, đọc bài này mình tủi thân lắm, nhờ ban mình mới biết chỗ Đà Lạt nó tệ như thế nào YAMAHA Thắng Lợi 3s đàng hoàng đó nha các bạn, mình vô bảo dưỡng, thay nhớt thằng nhân viên ngồi ì đó và nói "mày ko thấy tao đang bận à" hồi sau mới dắt xe mình vô và thay nhớt và ko hề biết sổ bảo dưỡng là gì, sau khoảng 3phút thay nhớt song và văn vặn cái ga song rùi dắt ra kêu mình tới lấy xe ktv bảo "mày bo cho tao 50k đi tao kiểm tra xe hết cho mày từ A tới Z ok luôn đó" ặc sốc. Đó là nơi bảo dưỡng còn trên Đường 3/2 Đà Lạt là chụ sở chính của Thắng Lợi nơi đây là nơi hoành tráng nhất và là nơi bán hàng của Ya, mình vào cũng muốn ngắm em EX cho đã tiện thể kiếm cái giá pot lên cho anh em ngay lập tức có thằng bán hàng tới và mình hỏi gí em RC vàng 2011 và đc trả lời là 46 triệu mình kêu mắc thế, "giá hãng đó em", giá hãng có 40 mà, "ở đâu ra", trên mạng mà, "vậy mày lên mạng mà mua éo có tiền mà bày đặt",huhuhuhuhu Không chịu kém Thắng Lợi Yamaha Ngọc Anh ở quốc lộ 20 Đức Trọng-Lâm Đồng cách Đà Lạt 28km cũng không chịu thua kém đâu mấy bác GP hét 50, RC hét 44,5 hix, và thái độ cức kỳ gét xem như có mỗi mình bán xe đó,hhuhuhu, ôi đau khổ cho ai đam mê xe Yamaha ở Đức Trọng và Đà Lạt quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,huhuhuhu, nên mỗi lần mình muốn xem xe hay hỏi giá mình hay vô Buôn Ma Thuột (nơi mình học đại học) xem lắm trong đó rất tốt cả dịch vụ và bán hàng.....................hjhjhjhj chúc các bác đc con xe ưng ý và đừng để niềm đam mê minh chi phối mà bị bon quái đản đó làm tiền tức lắm. ói máu luôn đó. trên đây là tâm sự của em các bác đừng chém nhak, có sao nói vậy đó,hix
Chắc bọn nó hùa nhau làm thế đó bác, chứ e ở Hải Phòng này thì 3S nhiệt tình cực kì luôn, e mang con Ju mắt cú của e ra bảo dưỡng, vừa đỗ xe cái xịch trước cửa là kỹ thuật phó đã chạy ra hỏi " e cần làm j`" mình bảo cần bảo dưỡng và thay nhớt thì ông đấy chạy lại dắt xe mình vô trong rồi bảo mình ngồi chờ, trong lúc chờ có thể ngắm xe, uống nước. Còn ngay sáng hôm qua, qua 3S Phương Đông, thì chưa kịp tắt máy đã có nhân viên bán hàng chạy ra hỏi " a xem xe hay làm kỹ thuật ? " mình bảo xem xe thì cha đó bảo a để xe đó rồi cùng mình đi vào, hỏi mình muốn xem xe j`, mình nói bừa đi xem hết, cái nào hợp thì về lấy tiền mua, thế là thằng cha cứ đi đến xe nào là nói luôn giá xe đó, màu sắc, tính năng cho mình luôn, khỏi hỏi ( cái này biết hết rồi, cũng chỉ định hỏi giá EX thôi ). Cuối cùng mình kêu nhắm được Ex GP thì cha đó bảo giá 42,7tr. Mình kêu sao bán chênh với giá niêm yết nhiều thế, thì được nghe giải thích ( trích nguyên văn ): " Cung cầu thôi a ạ, quản lý báo giá sao thì bọn e bán vậy, biết giá con này chỉ 40tr rồi, gặp khách ko biết giá thì còn đỡ, chứ gặp người nào biết giá trước như a bọn e cũng thấy ngại, nhưng mình là nhân viên thì trên bảo sao dưới nghe vậy, thôi thì nếu mấy hôm nữa a ra lấy thì a gặp e, e bớt cho 200k gọi là cafe " nói xong chìa cho mình xem cái bảng giá của cửa hàng. Đó bác, người thì ở mỗi nơi một khác, cũng có dăm bảy loại người, theo e đánh giá là thái độ phục vụ của Ya hơn Hon nhiều
khiếp bọn 3S chỗ bác nó bố đời nhể, khệnh thế. ko biết mình là thượng đế hay là nó nữa HP là thị trường tiềm năng của Yamaha mà bác
hix,mà đúng thịt tình luôn đó bác, giờ bảo em đi xem xe em cũng ngại lắm, bon nhân viên đó ko biết là loại gì nữa hix, chắc chúng nó cũng giàu lắm nên mới "tranh hỏi trảnh" ác thế nhỉ?
Giàu thì nó đã chẳng đi bán hàng ) nhưng mấy cái thằng đó công nhận ngu dữ thiệt, nếu nó bán được xe thì nó sẽ được ăn hoa hồng từ cái xe đó mà, ít cũng phải 100,200k vậy mà nó làm thế thì mất khách, mất miếng cơm của nó, trừ khi nó cay cái bọn chủ quá nó mới cố ý làm thế, hy sinh vài trăm k để thằng chủ nó lỗ mấy trăm triệu tiền lãi NH )
Ra Ya Town hỏi Ex GP thì kêu hết hàng, ko bán, chỉ có mỗi 1 con để bày. Hỏi là có cho đặt trước ko thì hình như con tiếp viên ko nghe thấy, đúng lúc đấy lại có khách vào hỏi mua xe ( ngoài No SX và Ex ra thì các xe khác vẫn bán ) nên mình ngại ko hỏi nữa. Ko biết là Town có cho đặt xe ko nhỉ, chứ mua bên ngoài giờ GP lên giá 42,5tr rồi, ko muốn mất hơn 2tr tiền ngu
chứ bác mua trong 3s giá cũng zậy thôi. GP không có khi nào bán bằng giá hãng đâu bác ạ. Máu thì mua không thì đợi tới tháng cô hồn tồi xúc. Em đang chờ thời đây.
Rớt tùy từng chiếc thôi, chứ GP chẳng bao giờ thấy bán đúng giá hết, nếu mà đưa tiền mình đi mua thì chắc cũng sẽ cố bù thêm 2tr để mua, vấn đề là đi cùng phụ huynh, thấy giá bán chênh thêm 2tr thì bảo ko mua nữa, buồn thế, bảo mua RC vì RC được giảm 1tr còn mỗi 39tr ) chẳng lẽ lại làm em trắng, đang máu GP quá
Xe nào cũng là xe, RC GP máy móc y chang, khác mỗi tem. Nếu chạy mạnh hơn em mua GP luôn (làm giá quá 48,7tr), khi đó RC có 42,7tr.
Thì nó hơn nhau mỗi cái khoản màu mè mà, cũng khó nghĩ đây, công nhận ra đường nhìn toàn thấy GP nhưng vẫn thấy nó có 1 nét đẹp riêng, ko phải đẹp vì nổi, mà đẹp vì ... đẹp )