Nằm trong kế hoạch từ thiện cuối năm của quỹ từ thiện Tinh Tế, sáng ngày 17 và 18 tháng 01 năm 2012, đại diện quỹ cùng các tình nguyện viên đã tiến hành tặng quà tết cho các hộ nghèo, cụ già neo đơn. Địa điểm tặng quà lần này là ở Hồ Chí Minh và được chia làm 2 nơi là: Kênh Nhiêu Lộc (14 hộ) và quận Bình Tân (12 hộ). Các phần quà gồm: Bánh kẹo, trà, 4 lốc sữa, nước mắm, dầu ăn, gạo, và một bao thư tiền mặt 1 triệu đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng cũng giúp mang lại cho các cụ ít niềm vui nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012. Xin cám ơn các nhà hảo tâm và các bạn tình nguyện viên, đã cùng tham gia và đóng góp công sức, tiền bạc cho chuyến đi ý nghĩa này. Xin cám ơn và chúc sức khỏe. Sau đây là một số hình ảnh: Cô Phượng bán vé số, ngôi nhà của cô chính là những mái hiên của những ngôi nhà khác. Ông Mười mù Chẳng biết gọi ông như thế nào, chỉ biết mọi người gọi ông là...ông ve chai. Chiếc xích lô chính là ngôi nhà và cũng là chiếc giường của chú khi đêm về.
tuy đối với 1 số người món quà này là nhỏ....nhưng đối với những cô chú này thì nó to lớn,ấm áp lắm cảm ơn tinh tế
Bác đạp xích lô cũng có tình cảm ghê cũng nằm trong hộ được tặng quà từ thiện và đạp xích lô chở quà dùm Tinh Tế nữa ....
"Hình ảnh tặng quà từ thiện cuối năm ở Hồ Chí Minh" Cám ơn bác chủ thớt đã đưa tin. Em có ý kiến nhỏ thế này: Theo em bác nên viết tiêu đề cho rõ hơn là "Hình ảnh tặng quà từ thiện cuối năm ở TP. Hồ Chí Minh". Chứ bác viết thê kia có điều gì đó chưa ổn ạ.
Bạn à. Bạn ko giúp được ngta thì đừng nói vậy tội nghiệp họ. Lòng tốt cho đi thì đừng tính toán và suy nghĩ bạn à. Nhìn họ vui khi được nhận quà như vậy là 1 món quà rất có ý nghĩa với những người tổ chức chương trình từ thiện rồi.