mình thích cái xe này ở phần đầu xe, nhìn nó cao rất hợp dáng
nhưng lại thất vọng phần đuôi, nhìn cụt ngụt, nhìn như con chó cụt đuôi vậy, thấy chán luôn.
Đúng là mỗi người có con mắt nhìn khác nhau. Từ hồi ra Liberty chưa bao giờ mình thích dáng của nó, trông thì lạ mắt nhưng cứ nguệc ngoạc kiểu gì ấy. Ý kiến cá nhân thôi.
Bằng ấy tiền chỉ còn kém con AB Thái có 5tr thôi, hồi mua xe bà già em cũng nhất quyết lấy AB thái chứ không lấy con này hay Vespa, bản thân em cũng thích AB thái hơn
Cá nhân mình thấy việc hạ thấp xe xuống làm mất đi cái dáng của e này, đi cứ lè tè lè tè, phát chán :-< Cả việc làm gọn đuôi, làm mất đi cái chiều dài thanh mảnh của xe :-<
Nhiều bác cứ phán là phải SH mới được, em thấy chỉ bác nào người to trên 1m75 thì ngồi Sh là đẹp thôi, còn các bác tầm dưới 1m7 hoặc người thanh mảnh tí thì ngồi xe này phù hợp hơn. Nhưng phải nói là cái đuôi xe như xe nhập thì đẹp hơn.