Học lái xe ở trung tâm Hoàng Gia?

nganpham1103
25/12/2012 7:16Phản hồi: 156
Anh chị ơi, em đang định học lái xe 4 bánh, nhưng con gái sợ khó tiếp thu quá. Em muốn học ở trung tâm nào giá phải chăng, xe đẹp nè, mà giáo viên nhiệt tình nữa. Mấy anh đồng nghiệp có nói trung tâm Hoàng Gia chất lượng mà giá cũng ok lắm, anh chị nào học ở đó rồi cho em biết thông tin đi ạ, em cám ơn rất nhiều 😃
156 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Coza Nostra
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hừm ....
Thú thật là mình không hứng thú lắm với mấy trung tâm đào tạo này.
Mình thì biết lái xe lâu rồi nhưng cũng mới thi bằng C, nộp tiền cho bà chị (bả có dây làm bằng) rồi tới ngày thi bả đưa lên trung tâm Củ Chi thôi.
Nhưng mà thấy mấy TT đào tạo này cùi bắp lắm, nếu đc một chút thì may ra có Bách Khoa
@Coza Nostra a ơi a học lái C tổng cộng hết bao nhiêu vậy ạ
Hoàng Gia cũng được đó bạn, bà xã mình học ở đó thấy cũng tạm ổn, mỗi tội gần thi bãi luyện của Hoàng Gia hơi xa thôi.
zeroabs
TÍCH CỰC
11 năm
Rẻ nhất là Hải Nam, đồng thời tỷ lệ đậu cao nhất TP. Không phát sinh gì thêm. Thầy dạy tận tình (trò đậu thì thầy có thưởng từ trường). Nhưng xe thì không đẹp lắm, xe 4 chỗ là Kia Pride nát be rồi. Tập Zace, Innova, Thứ 7, CN thì thêm phí. Quan trọng nhất là giờ giấc học lý thuyết khá khó khăn. Học lý thuyết, gạo bài kinh lắm; chính cô Hiệu trưởng đứng lớp; nghe nói 17 năm mới có 1 trường hợp thi rớt lý thuyết.
học hoàng gia tùy theo cách nào nữa.Nhà mình học 5 người ở HG rồi,và học theo kieu vs Thầy rieng. Mình học Thầy Biểu,dạy dễ hiểu,không bao h yêu cầu đòi hỏi gì,còn việc đậu hay rớt rất hên xui vì có nhìu ng lái cứng vẫn vô rớt do xe hay tâm lý,nên wan trọng là bạn học cách lái và kiểm soát tốt chứ không fai hoc de thi đậu thôi mà ra đường lái k đc
thời gian do tự mình sap xep nah bạn,k fai do ttrường sắp xếp
lưu ý có thằng hem ham rẻ hơn tí chay wa học ben trường Thái Sơn,nói lúc học k phat sinh j mà phat sinh tum lum,chi day cho hoc vien thi chu k day lai ra duong dc

ô nghe nói bạn học gói 3 tháng sao tháng 3 mới thi thì tính từ khi đk tới khi thi là trên 5 tháng rồi đó.
bên hoàng gia không bao giờ đc 3 tháng thi sát hạch nhé. tối thiểu từ 4,5 tháng trở lên mới đc thi sát hạch bên Hoàng Gia nhé.
bạn đọc kỹ dùm mình
lamtuanvutv
ĐẠI BÀNG
11 năm
haizz! topic hỏi kinh nghiệm mà mấy thằng "tư lợi" nhảy vô chém tùm lum!
@lamtuanvutv có 1 thằng ah bạn..mình chỉ là ng đi học thui ah..
@lamtuanvutv chính xác. toàn lôm côm vô tiếp thị, qua 5giay.vn coi comment HG thì biết, mình mới lấy bằng hồi tháng 5/12, HG nói chung chất lượng dịch vụ ổn, quan trọng là khi sát hạch phải bình tĩnh là chắc chắc đậu, mấy ông tập chung thấy lái tốt nhưng khi sát hạch thì rớt lạch bạch, đợt rồi mình thi rớt nhiều lắm,mình học HG thấy báo gói tiền bao nhiêu thì thực tế thấy cũng không phát sinh do mấy ông thầy vòi, chủ yếu thích thì cho không thì thôi, có quyền đổi thầy nếu thấy không ok, nghe nói mấy ông thầy HG bị học viên phàn nàn quá 3 lần là cho out, không biết đúng không.
@cutun mình cũng thấy vậy..mấy ông tiếp thị vô chém gió tùm lum...trong khi đó mình học mình phải bít bao nhiêu tháng vậy mà họ cứ ngoan cố "ngu ma tỏ vẻ nguy hiểm " hông ah..
Mình cũng đang dự định ra tết thi lấy cái bằng, biết lái r nhưng mà chưa có bằng nên chẳng dám đi đâu xa, mà ở Hn thì còn chưa biết chõ nào uy tín mà cp thấp 1 chút. có bác nào có thông tin j thì chỉ e vs
Vụ này mình cũng gặp và không thích lắm! Nhưng biết sao được không đưa thì họ chỉ tầm bậy mình quen chân ra đường đổ máu sao.
Mình mới lấy bằng của HG ,đăng ký học đầu tháng 10/2012 là bắt đầu học thực hành lái xe liền , có 10 buổi lái , mà mỗi tuần 1 buổi thì đã hết 2.5 tháng rồi còn gì , ngày 10/1 /2013 vừa thi đậu xong .Theo mình tính toán thì tầm 3-3.5 tháng là chính xác nhé .
Về thầy giáo thì do thay đổi thầy 4 lần ( lái đường trường 5 buổi , ôn lại 2 buổi sau đó, lên mô hình bên bãi tập , và cuối cùng là bên bãi thi sát hạch ) nên cũng chẳng cần lăng tăng vấn đề tiền bạc gì nhé , cùng lắm mời cafe , ăn sáng là được rồi .
Về giờ giấc thực tập thì mấy em hay nhắc vào ngày hôm trước lắm . chỉ tức mình một chút là lại không nhắc mình lên đăng ký phần học lái xe cảm ứng trên bãi thôi , làm phải xin nghỉ mấy ngày làm việc để chạy đi học vào mấy ngày còn trống ..tốt nhất là rút kinh nghiệm đăng ký sớm ngay khi ôn lại phần đường trường .
Về thi thì có 2 kỳ thi : thi tốt nghiệp của trường ( bạn được cấp chứng chỉ nghề để bổ sung hồ sơ thi lái xe ) và thi sát hạch có cán bộ Sở GTCG làm giám thị .Nhìn chung là rất tốt vì tạo đk để mình quen phòng thi lý thuyết và máy móc cũng như bãi thi cảm ứng .
Thi cảm ứng thì thầy chỉ dẫn cặn kẽ các điểm cần lưu ý rồi ( thẳng giữa dốc , đạp thắng tại các điểm mốc , qua ngã tư , đường quanh co , xử lý tình huống khẩn cấp..) Bạn cứ an tâm, thầy chỉ bảo tận tình và rỏ ràng lắm , mình yếu tay lái mà còn thi được nữa mà ,thời gian tới 20' nên cứ vô tư mà chạy thôi .
Phần thi đường trường thì cứ canh khi nào xe chở bạn quay đầu thì hãy đăng ký lên thi , sau đó đi ké về lại bãi thi là xong , cung lắm bo cho tài xế 20k , đỡ tiền xe ôm hết 50k.
zeroabs
TÍCH CỰC
11 năm
@dunglexxx Mình học bên HN, khi thi đường trường thì trường sắp xếp 1 xe 25 chỗ chạy theo xe thi. Xe thi ghép lề là xe trường tấp vào cho người tiếp theo chạy lên liền.
đây e mới học ở Hoàng Gia và thi ngày 21/2/2013 e đưa ra vài nhận xét mà e đã trải qua để các bác tham khảo nhé .
học phí : e đk gói 8,5tr xe gentra xe rất thoải mái và sạch sẽ
thầy thích này nào học thầy đó , buổi học đầu tiên đi với thầy nào cảm thấy ko thích yêu cầu đổi thầy , e thì chỉ 1 ông cho tới giờ thầy cũng vui tạm ổn
thời gian học : tự túc do mình quyết định chỉ khi nào nghĩ thì báo trước 1 ngày để sắp xếp .
tiền phát sinh trong quá trình học : cái này là do các anh chị cảm nhận về thầy thích thì bo ko thích thì thôi riêng e e học với ông thầy e 5 buổi buổi cuối cùng gữi thầy 5xi cà phê , cái này là e cho chứ thầy ko đòi nhé ,
thầy chỉ dẫn cũng kỹ càn lên trung tâm sát hạch học cảm ứng mấy thầy dạy cũng tận tình chỉ từng ly từng tí . bản thân có mấy lời nhận xét
báo cáo là chiều qua ngày 21/2/2013 e mới thi xong kết quả tạm ổn 30/30 ,95/100
lamtn06424
ĐẠI BÀNG
11 năm
Mình mới học & thi ở trung tâm Thế Giới (Q.7), thi chính thức thì Thế Giới thuê bãi của Hoàng Gia thi, có một số bất cập mình muốn chia sẻ:
Tổng chi phí của mình lên đến xấp xỉ 15 triệu VNĐ.
- Tiền đóng cho khoảng 6 buổi tập lái (chỉ lái vòng vòng đi về Q7 & Nhà Bè), mỗi buổi 2 tiếng, mỗi tiếng 200k. Bay hết 3tr
- Tiền đóng lệ phí thi, thủ tục thi... nói chung là đóng để thi là 8,5 triệu VNĐ, trong này có 16 giờ học lái (chia ra làm 2 lần đóng, 1 lần 7tr, lần thứ 2 là 1,5tr) - Bức xúc ở đây là: đóng xong tiền rồi, hóa đơn ghi ok xong rồi, đếm 2 lần cẩn thận rồi, cô thu tiền tên Lan ở đây gọi điện nói là "em ơi, vừa nãy chị đếm nhầm thiếu tiền rồi, em lên đóng lại cho Chị nhé", đành phải ngậm ngùi đi đóng lại vì sợ khó dễ vài bữa thi sau... hic!
- Tới ngày thi tốt nghiệp của Trung tâm (không phải thi chính nhé), trong bản ký tên là thi cả Lý Thuyết và Thực Hành, nhưng thực tế là chỉ thi Lý Thuyết, thực hành thì chỉ ký tên không thi!!!
Thi Lý thuyết thì bị đánh rớt (có lẽ do lười học), nhưng không được xem sai câu nào, và không được thi lại liền (dù đó là do trung tâm Thế Giới tự tổ chức thi), phải đợi tháng sau thi lại. Khi đi thi thì không có giáo viên đi, hỏi ban tổ chức về thi lại thì người ta nói liên hệ giáo viên mà hỏi nhé!!!
- Gọi điện thoại cho giáo viên, giáo viên bảo gọi về trung tâm Q7 hỏi đi, gọi về quận 7 (cô Lan) thì cô này bảo đóng 2tr nữa, bao đậu Lý Thuyết, và hứa bữa sau đi thi thật thì được ưu tiên thi trước (hứa lèo).
- Àh, có thêm phần phí: đóng thêm 800k tiền tập mô hình cảm ứng (đứa nào ko đăng ký tập xin hứa, xin đảm bảo ko thể thi đậu - khác xa phần tập khi đi học bình thường). Đóng thêm 2,3 trăm ngàn gì đó quên rồi là tiền cho thầy giám khảo chấm thi đường trường, chở trên xe tải rồi mỗi người thay phiên nhau chạy xe con đường trường - 50mét @@.
- Đến bữa đi thi thật, lên từ 7h30 sáng, ngồi cả phòng to tổ tướng, chờ đến 11h, thấy đau đầu rồi :mad:, gọi điện về trung tâm thì bảo là cứ ngồi chờ đi!!! Cái là ra hỏi ông xe ôm, ổng chỉ cho 1 cái ông cũng của Thế Giới (cha này đang làm nhiệm vụ gọi tên thi thực hành), gọi ông này, quy định là đút 200k để ổng sắp hồ sơ cho lên trên để được thi Lý Thuyết (cả 1 đống cò của Thế Giới - mặc áo Thế Giới - lên và tự ý bốc, rút, xáo, trộn hồ sơ @@!). Ngồi chờ thêm 30' nữa vẫn chưa được thi, gọi lại thằng chả (đã đưa 200k).
Cuối cùng 11h45 cũng được thi Lý Thuyết. Thi xong chả biết đúng sai thế nào, vừa nộp bài xong nó đuổi như đuổi tà, cấm xem bài thi.

Đó là bất cập, còn thi thực hành thì 1 mình mình ngồi 1 xe, máy chấm nên không có gì phàn nàn. Àh, khi đi học ở trung tâm thì ông thầy này không hề đả động gì tới các phần khó trong thi Thực hành như: Leo dốc, tăng tốc, trường hợp khẩn cấp... Chỉ tới khi đăng ký đi thi cảm ứng mới nói. Mà Leo Dốc là để số 1, rồi không đạp ga là nó tự lên, cái này tự rút ra, thầy chả nói câu nào @@ hic hic, giá như ông ý tư vấn tốt thì giờ đã giới thiệu hay ho rồi @@
Sau đó là phần thi đường trường, xe tải chở ra ngoài đường nhựa chạy mỗi người 50m, sau đó có 1 đàn xe ôm chạy theo để chở học viên về, mỗi người 20k (cũng không ai nói trước) 😁
Tới 4h thì được về. Hic, bao xa, lâu & bụi.

Đó là kinh nghiệm và chi phí khi đi học ở Trung tâm lái xe Thế Giới.
Nộp hồ sơ bên PCCC rồi...đang chờ đi học mà lâu quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019