Học lái xe ở trung tâm Hoàng Gia?

nganpham1103
25/12/2012 7:16Phản hồi: 156
156 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

machchua
ĐẠI BÀNG
10 năm
Có nhiều tiền thì học ở Hoàng Gia thoải mái hơn. Được chủ động đăng ký giờ học và loại xe, nếu học thứ 7 chủ nhật thì đóng thêm 500k. Xe mới, có máy lạnh.
Học 1 trò 1 thầy, nếu không ưng ý thầy có thể xin đổi thầy khác dễ dàng.
Còn chuyện vòi vĩnh tiền boa thì lúc 2 vợ chồng mình học đầu năm 2014 không thấy có, vợ mình thì có chủ động boa, còn mình không boa gì hết vì mình học giờ giấc lung tung, mỗi buổi 1 thầy khác nhau.
Trong chương trình thì mình có 20 giờ tập xe. bác nào cảm thấy chưa vững thì cứ thuê thêm giờ tập cho chắc ăn, phát sinh thêm chi phí là do bản thân mình thôi chứ không thấy ai vòi vĩnh gì cả.
Mình và bà xã cùng học, xong cùng thi đợt 10/3/2014, tới 24/3 là có bằng.
Lý thuyết thì trường có cho thêm dĩa cài vô máy tính để tập thi, dợt tới dợt lui bài lý thuyết này là ok, hoặc các bác dùng smartphone cài ứng dụng thi lái xe vào tha hồ tập làm bài thi lý thuyết. Lúc học thầy cũng có chỉ cho vài mẹo để dễ nhớ bài hơn.
Lý thuyết mình được 30, bà xã 29.
Tập ngoài đường trường không thú vị bằng tập trong sân sa hình cái cảm giác canh từng chút một chân côn, chân thắng, vượt qua được đoạn nào khó là vô cùng phấn khởi, hồi hộp khi qua cầu...
Đoạn dễ nhất theo mình là tăng tốc rồi giảm tốc. Bài khó nhất là leo dừng dốc cầu, tới lúc thi rất hồi hộp vì đoạn này dễ chết máy, đề không kịp là trừ điểm loại trực tiếp luôn, nên lúc thi khi vượt qua được khúc này là mình thở phào biết chắc là sẽ đậu rồi, tới bài chạy lọt vạch bánh xe thì mình bị trừ 5 điểm do cán vệt. Cả 2 vợ chồng đều được 95 điểm, bà xã thì bị trừ bài đường quanh co vuông góc.
Lúc thi các thầy ở sân tập cũng nhiệt tình, bài thi cuối lúc về đích phải bật xi nhan phải, mình vẫn nhớ nhưng chưa bật vì còn xa, thì đã thấy 1 thầy đứng từ xa để hướng dẫn mình đậu xe vào lề, tay thì bóp xòe bóp xòe ra dấu cho mình nhớ bật xi nhan lên, hành động thật dễ thương!
Lúc thi đường trường thì 4 mống cùng lên xe với 1 giám khảo, lần lượt mỗi đứa chạy chừng 300m, mình xung phong lái đầu tiên, vừa vô số nhả côn thì tắt máy, ông giám khảo nhắc vô lộn số 3 rồi kìa, quê thiệt! Lái xong lúc xuống xe mình hỏi ổng vậy có đậu không thầy, mấy điểm, ổng không trả lời mà chỉ bảo về đi.
Vậy mà khi đi nhận bằng xem hồ sơ mình thấy ổng ghi mình lỗi không cài dây an toàn, không xi nhan khi dừng vào lề, trong khi 2 điều này mình đều có làm đủ! Chắc chấm 1 lúc nhiều đứa quá ổng lộn, hoặc quẹt cho có! Bài này mình được 16 điểm, thấy hình như ai cũng 16/20 hết.
Hoàng Gia làm ăn như shit.
Mình cũng học ở HG, học và và thi ko tốn thêm bất cứ cfi j.

Học đc đó bạn!
Cảm nhận về cái trung tâm Đồng Tiến CMT8 khi cho bà xã đi thi bằng B2: đăng ký thì nói là học Vios, Innova máy lạnh, học phí trọn gói không đóng 1 đồng nào nữa nhưng thực tế thì đưa cái xe thập niên 80, cũ nát, tắt máy liên tục (nghe ông thầy nói mua 20 triệu). 2 người/xe chứ không phải 1 người/xe. Ông thầy thực hành thì cà chớn, bật máy lạnh mà đòi trả tiền thêm tiền xăng, trưa thì phải cơm nước đầy đủ. Đi học xe thiết bị thì lấy tiền cắt cổ 200.000/vòng/15 phút (trong khi trong hợp đồng là 400.000/h). Lấy mắc mà tận tậm không nói, đằng này cho bà xã em tự lái 6 vòng rớt hết, không thèm chỉ đúng sai ra sao để mà khắc phục. Khi đi thi thì không hướng dẫn cụ thể cách điền hồ sơ (bà xã em ghi là học ở Đồng Tiến nhưng hội đồng thi bắt làm lại là Tiến Thành làm cho hồ sơ phải nộp lại từ đầu ngồi chờ từ 7h30 đến 10h30 mới được thi). Khi đăng ký học thì nói sẽ cho thực hành chạy đường trường lên Mộc Bài (điều này là cần thiết với những ai học để có thể tự lái xe tham gia giao thông chứ không phải học để chỉ lấy bằng) nhưng thực tế chỉ cho chạy 3 vòng chưa đầy 1km trong các con đường vắng vẻ ở Tân Phú. Thầy gợi ý là nếu muốn thì có thể thuê xe của thầy để chạy thêm để chắc tay. Cái trung tâm này giá lúc nào cũng bao rẻ nhất nhưng cũng có những điều mà các bác nên hỏi kỹ và bắt nó cam kết chứ không thì dễ gặp nhiều chuyện bực mình. Tụi này như cò mồi chủ yếu làm PR mạnh trên mạng, bắt khách sau đó bán lại hồ sơ cho các trung tâm đào tạo khác. Tụi nó chỉ đào tạo lý thuyết là chính.

Em thấy các bác muốn chắc ăn thì cứ vào thẳng những trường nào dạy thực hành, liên hệ trực tiếp giáo viên dạy lái xe. Họ sẽ lo hồ sơ cho các bác và dạy tận tâm hơn vì lúc đó các bác đã thành gà của họ, khỏi phải qua tụi cò mồi. Chắc phải đề nghị trung tâm Đồng Tiến đổi tên là trung tâm TAI TIẾNG quá. Lừa đảo như vậy, làm ăn không cần uy tín, chắc nay mai sẽ đổi tên khác để tiếp tục lừa đảo khách hàng.
@thangkho1980 thank bác
Nikon P500
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cá nhân mình thấy hài lòng khi học lái xe ở trường Tiến Bộ đường Tân Sơn Nhì.
Hải_B2
ĐẠI BÀNG
8 năm
theo mình thì các bạn nên tránh xa mấy trung tâm giá rẻ ra nhé:rolleyes:
Chào các bác,

Em cũng đang muốn đi học. Hoàng Gia thì quá ổn rồi nhưng chi phí đến tầm 9tr.

Không biết ngoài HG ra thì các bác có kinh nghiệm ở trung tâm nào khác nữa không, VD như:

- Tiến Bộ
- Cửu Long
- Thái Sơn

Các bác cho em xin tư vấn với. Em ở Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh.

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
@T.B.M Mọi người đâu hết rồi 😃
Các bác ăn tết xong chưa nhỉ ... tư vấn giúp em cái 😃
@T.B.M Mình cũng đang định đi học nè, cũng đang phân vân thằng Hoàng Gia, tiền thì ko phải là vấn đề của mình ở HG mà là chất lượng và các cam kết có đúng như lúc mình đăng ký học thôi. Hay 2 ta đăng ký học chung luôn cho vui. ^_^
DzatBuon
TÍCH CỰC
8 năm
đang nghiên cứu không biết ở đâu cho bx đi học.
milu15
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mới thi xong ở HG hôm 17/3 vừa qua, chia sẻ chút kinh nghiệm học ở đây.
Về lúc xe cộ: xe Aveo còn mới, bật máy lạnh suốt, cũng ok.
Giáo viên: cũng nhiều thể loại, ông đầu tiên dạy dễ hiểu, vui vẻ nhiệt tình, nhưng do giờ giấc mình không khớp nên đổi thầy. Ông thứ 2 lớn tuổi siêu khó tính, nạt nộ hoài, lái thì can thiệp miết nên đổi tiếp. May mắn đến người thứ 3 thì khá trẻ nhiệt tình vui vẻ. Tuy nhiên gần như ông thầy nào cũng có 1 chiêu câu giờ là cứ mỗi buổi tập 2h, dạy được 1h là kêu tấp vô cafe mất hết 20-30', tất nhiên là mình trả. Thiệt ra vài chục cafe chả đáng là bao nhưng không thích thái độ không chuyên nghiệp đó.
Về nhân viên lễ tân: khá nhiệt tình dễ thương vui vẻ.
Về thi: hãi hùng nhất là phần chờ thi, nhất là chờ gọi tên thi sa hình. Vì học viên quá đông nên mình kết thúc thi lý thuyết lúc 9h30 sáng mà đợi ròng rã đến 3h chiều mới được bước lên xe thi, cảm giác cực kì kinh khủng. Nói chung đây có lẽ là trải nghiệm tệ nhất đối với học viên. Chờ đợi từng ấy thời gian trong sự hồi hộp lo lắng bào mòn sức lực người ta ghê lắm.
Qua được sa hình là chắc chắn đậu, vì đường trường mấy ông thầy cho qua hết, có bà kia lái yếu kinh khủng mà vẫn qua.
Nói chung xét trên mặt bằng chung, HG rất tốt, có điều mình khó tính nên một số điểm vẫn chưa làm mình hài lòng, nhất là về giáo viên và sự chờ đợi để được thi.
@milu15 Việc chờ đợi thì nghĩ trung tâm nào cũng vậy, vì đông người thi mà. Đành chấp nhận thôi. Mình chưa đăng ký nữa vì chưa sắp xếp được thời gian. Hey
Mình học ở trường Trung cấp nghề quân khu 7 cũng ok lắm
e cũng đang dự định nộp hồ sơ học cái bàng C mà hk bek chọn trường nào, bối cmn rối luôn. E nge nói bên trung tâm Thành Công dạy bao ra có việc lái tãi hk bek có thánh nào học TT này chưa cho e xin cái ý kiến vs ạk

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019