có khi nào đang cưỡi chiếc này cười toe toét chưa kịp ngậm miệng lại xe đã bị nổ đứt lìa người ra như vụ honda super dream ở Bắc Ninh ngày 1/12/2011 vừa qua, làm chết 1 sản phụ 1 thai nhi trong bụng mẹ kèm theo 1 trẻ nhỏ 5 tuổi phải tháo khớp chân ra và bị bỏng toàn thân mang thương tật vĩnh viễn là 60% đến suốt cuộc đời không nhỉ...?
Vụ này đại lý bán xe đã nhỏ 10tr đồng tiền nước mắt kiêm tiền viện phí kiêm luôn tiền phúng điếu, riêng honda việt nam cho đến thời điểm này vẫn im hơi lặng tiếng không 1 lời hỏi thăm nạn nhân đã mua chiếc xe xấu số của hãng...
Sự việc xảy ra hơn 1 tuần lễ, gia đình phải làm đơn thưa mới chịu giá lâm kéo theo lực lượng báo chí hùng hậu để khoe 50tr tiền tài trợ xăng dầu và phí đi hầu tòa à...?,
Bạn tô đỏ dòng chữ "riêng honda việt nam cho đến thời điểm này vẫn im hơi lặng tiếng không 1 lời hỏi thăm nạn nhân"của mình chi vậy? Có đến cũng như không đến thì nhắc làm gì.
Bạn có cảm thấy cái bánh xe bò nó to hơn 50tr không, ở Sài Gòn người ta mua bánh xe bò với giá đó chỉ làm cửa sổ trang trí quán cà phê thôi đấy. Honda Việt Nam thuê bạn đánh trống thổi kèn bao nhiêu 1 tháng vậy...?
Đúng là mình đã cập nhật thông tin chậm 1 ngày, nhưng báo chí cũng nói quá, tới buổi trưa chiều ngày 8/12 mà ghi buổi sáng, từ trưa chiều đến bài viết của mình cách nhau 8 tiếng. Đây cũng là sơ sót của mình, bạn rộng lượng bỏ qua cho mình nhé...
Vậy vụ này cũng xin được khép lại, mình xin đính chính lại bài viết của mình là:
"có khi nào đang cưỡi chiếc này cười toe toét chưa kịp ngậm miệng lại xe đã bị nổ đứt lìa người ra như vụ honda super dream ở Bắc Ninh ngày 1/12/2011 vừa qua, làm chết 1 sản phụ 1 thai nhi trong bụng mẹ kèm theo 1 trẻ nhỏ 4 tuổi phải tháo khớp chân ra và bị bỏng toàn thân mang thương tật vĩnh viễn là 60% đến suốt cuộc đời không nhỉ...?
Vụ này đại lý bán xe đã nhỏ 10tr đồng tiền nước mắt kiêm tiền viện phí kiêm luôn tiền phúng điếu, riêng HONDA VIỆT NAM từ khi xảy ra tai nạn, gia đình nạn nhân nhiều lần viết đơn khiếu nại, Viện Khoa học hình sự của Bộ Công An nhảy vào cuộc luôn thì đến ngày 8/12/2011 HONDA VIỆT NAM đã cử người xuống gia đình nạn nhân và trao 50 triệu đồng dưới sự chứng kiến của đông đảo lực lượng báo chí và được gọi là tiền hổ trợ gia đình nạn nhân."
Bạn càng nói càng mâu thuẫn. Cái bài viết đầu tiên của bạn bạn nói là Honda chưa đến hỏi thăm gia đình nạn nhân nhưng thực sự đã đến hỏi thăm và hỗ trợ một số tiền rồi. Cái mình nói là ở đó. Bạn cứ loanh quanh thế nhỉ?
50tr >>>> 40tr cho 2 mạng người, 10 tr còn lại bồi thường cho 1 cái chân. Tập đoàn lớn mà rẻ rách, mạng người chỉ có vậy thôi sao. Thời buổi bây giờ con người éo có chữ "tâm", đọc xong bài báo em cấp tốc đi học 1 lớp bồi dưỡng về xửa chữa ô tô, xe máy. Vì sợ mình là nạn nhân thứ 4.
con Dream này cùng chiếc PCX là thảm họa về thiết kế của honda Thái.
Mức tiêu hao xăng 57km/lit chẳn thà bỏ tiền ra mua lại Dream II cũ về làm mới lại vừa ngon bổ rẻ.