Em bị cho leo cây tới giờ thiệt tình muốn nản! Đầu tháng 7 chắc "chính thức" đc xúc mà phụ huynh làm em nản quá ko còn húng thú y như bác, hic!
Bữa mua xe bà cô mình cũng kiếm chuyện trời đất mới chịu cho mua bởi vậy chán lắm mà kệ chiến đấu vì ..̣c tiêu !
còn nhà em mua mà đắn đo này nọ quá làm em thấy cũng ko zui! Tính đi làm mua cho rồi, tiền của em em ko lo, nhưng mê nó chết mê chết mệt mà đợi thêm mấy năm nữa cũng canh cánh! hic
cũng tùy từng máy thôi bác à, xe nào cũng có xác suất lỗi mà, mà bác bảo đi trong thành phố nản phải bóp côn liên tục , vậy xe bác là côn tự động ah, lại còn máy dọng nữa. mâu thuẫn quá
sao cứ phải lăn tăn nhỉ. các bác nhắm đi chiếc ẹc của các bác dc 10 năm ko. khoảng 5 năm nữa có con xe mới xinh hơn ngon cơm hơn thì sao? liệu có bác nào muốn đổi ko? keke
nói chung là chỉ chém cho vui thôi! Ai có điều kiện thế nào thì múc loại đó! Mà đã múc cái nào thì nên thoả mãn với em nó nhé