Mấy bác này toàn chê người ta xấu... Đôi khi được sinh ra không khuyết tật là hoàn hảo rồi... nếu các bác nghĩ xa hơn chút nữa... lỡ sau này con cháu mình bị ai đó nói thế thì nghe có buồn không? Ai lại đi đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài hay ngoại hình thôi đâu, các bác rộng lượng chút xíu đi để cho mấy cô đỡ ngượng... Mấy cô ấy mà đọc được những dòng này chắc buồn lắm... Chẳng qua là kế sinh nhai thôi, biết đâu sinh viên đi làm thêm thì sao... Thấy các bác ném đá dzữ wá em mạn phép binh vực xíu chứ chẳng phải người thân thích gì với mấy em đâu...
Cuối tuần vui vẻ các bác nhễ... 😁