[Infographic] 171 năm - Từ những chuyến tàu tới Twitter

Thảo luận trong 'Tin tức - Sự kiện' bắt đầu bởi suwaxbow, 25/5/12.

  1. Kalanhikov Thành viên

    Trên tàu mà có em tiếp viên xinh vậy sao :rolleyes:
  2. koolnism Thành viên

    Thập kỉ 70
    july3rdlochuynh2307 thích nội dung này.
  3. koolnism Thành viên

  4. kantaeyoung Thành viên

    VN là VN còn Mỹ là Mỹ. vn không bao giờ bằng Mỹ được đừng nói hiện tại mà 200 trăm năm sau cũng vậy. còn Mỹ không bao giờ bằng vn được ở cái cu chuầy và chém gió được. haha
    wave_congtu89 thích nội dung này.
  5. lochuynh2307 Thành viên

    lại nhầm :D
  6. lochuynh2307 Thành viên

    bựa đó mà :D
  7. ThanhNgoc_521 Thành viên

    Ngu hay khôn không cần bạn nói ,đó lỗi chính tả , bản thân tôi đang nói ngọng x và s , ch va tr . Có sao không ??? Còn hơn có người đọc 1 đường nghỉ 1 kiểu để mà xuyên tạc
    songoku01 thích nội dung này.
  8. bimbom Thành viên

    em chỉ trích dẫn lời bác thôi. còn kia là tự xự của em. bác cứ xồn xồn lên cứ như là em dạy khôn bác nhể
  9. hellboylovefairy Thành viên

    Thập niên 70 chứ nhỉ?
  10. zeus8410 Thành viên

    WTF :eek:
  11. ADAC Thành viên

    Hêhehe...còn bạn thì : Không dấu chấm, không dấu phẩy !
  12. koutouyo Thành viên

    Bro nói thật hay đùa vậy :>
  13. transyhongvn Thành viên

    Muốn nhanh thì phải từ từ, muốn bằng ng ta thì mỗi cá nhân đều phải cố gắng khi nào so sánh được bản thân mình thì hay đi so sánh đất nước .
    Riêng mền thấy tự hào về lịch sử và tốc độ phát triển hiện tại, sự ổn định của VN , có thể nói nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, vì vậy mỗi cá nhân hãy tiếp tục cố gắng học tập và làm việc cho tốt là đc :),
    đừng hỏi tại sao, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình . muốn thay đổi cả đất nước thì phải bắt đầu từ mỗi cá nhân
    neoboy92ThanhNgoc_521 thích nội dung này.
  14. shami983 Thành viên

    1970 tầu chạy 249km/h @@
  15. Sr_9x Thành viên

    giờ là thời đại của FB ! :)
  16. songoku01 Thành viên

    Mình xin can 02 bạn. Làm j mà "ném đá" nhau dữ vậy!? Với tình hình xã hội như bây giờ, còn lâu VN mới = những năm hồi đó ở Mỹ. Mình k dám nói chính xác năm nào vì mỗi ngành mỗi khác. Nói bậy bị "ném" chết!!!
  17. transyhongvn Thành viên

    Quan điểm của mỗi người thôi, mình chả thấm cái gì cả, cũng như chả đọc cái tư tưởng gì gì đó . mỗi ng một quan điểm riêng, minh không thể áp đặt cho họ được, và cũng ko có gì đúng tuyệt đối cả, có thể mình đang sai, sau này mình có chỗ đứng có khi mình cũng vơ đầy túi ấy mà , cái gì thấy đúng thì làm, mà bị cám dỗ không đỡ được thì cũng chịu, bây giờ mà có cơ hội là mền cũng vơ vét chứ nói đc ai đâu ? không ở trong hoàn cảnh đó ko biết được khi mà tiền bày đầy ra trước mắt, khi mà những ham muốn tột cùng vẫy gọi ... ôi ... Nói như nói với bạn mình sẽ là "lương tâm tao vất cho chó nó nhai rồi :T :))"
    niemtinviet thích nội dung này.
  18. hailongplus91 Thành viên

    du lịch góp phần làm con người trở nên thú vị hơn,nhưng chắc chỉ đùng với người có tiền thôi
  19. tienduong1368 Thành viên

    giờ là thời của du lịch bụi, phủi rồi
  20. ThanhNgoc_521 Thành viên

    thì mình có nói gì đâu , mình bảo nước họ năm đó đã bán vé tự động , nước mình mỗi cái bán vé qua mạng giờ cao điểm toàn thấy ngẽn mạng thế cũng có thằng vô lên mặt dạy đời

Chia sẻ trang này