Mẹ mình là một điển hình đa nhiệm. Vừa cộng sổ sách vừa giao dịch qua điện thoại, vừa nc trực tiếp. Nhưng tất cả đều tốt hết. Mình thì ngược lại, khi tập trung mà có ai nói ji là quên hết việc vừa làm.
Tớ thấy con số 2% có vẻ không ổn cho lắm, ra ngoài phố tớ thấy đầy người vừa lái xe máy lai vợ và con nhỏ phĩa sau, con lớn phía trước, vừa hút thuốc và trả lời điện thoại mà vẫn luồn lách tốt. Nghe nói ở Trung Của còn khủng hơn, rất dễ bắt gập một người vừa ngồi vệ sinh, vừa đọc báo, vừa hút thuốc và thỉnh thoảng còn gọi điện thoại...
Thực tế là mình không thể cùng 1 lúc dùng tốt cả điện thoại và desktop 1 lúc đc. Luôn xảy ra sai sót mới tức. Vội vàng không giải quyết đc gì cả. Mình thuộc 98% người làm đa nhiệm dở
Tính chất của đa nhiệm theo mình cũng tốt! VD: nếu ai từng xem chimsedinang đánh sẽ hiểu được cái đa nhiệm trong game Đế chế hiệu quả ra sao. Nhưng cũng có cái hại đó là khi bạn đang lái xe nhanh trên đoạn đường đông và mắt thì dán vào chỗ khác thì thôi r.
Mỗi khi mình làm nhiều việc thì chỉ có thể tập trung vào 1 thứ. Hôm trước vừa mới coi trên national geographic ch.trình nghiên cứu về sự tập trung thì cái infographic này nói y chang