Cái hình lập phương 20x20x20 mét sao khó tin thế nhỉ. Hôm qua xem chương trình Discovery nó bảo mỏ Grand Pit (ko nhớ chính xác tên) mỗi tuần xưởng đúc 4 thỏi vàng 20kg. Cứ nhân lên từng tháng, từng năm và n mỏ vàng trên thế giới thì con số sẽ bao nhiêu nhỉ??? Vàng ko những quý hiếm mà còn khó khai thác. Từ hầm đá sâu, nổ mìn, xúc, chuyên chở, nghiền đá, tách quặng, tinh lọc vàng, nung và đúc thỏi, in "vân tay" cho đến chiếc nhẫn bạn đeo là một quá trình dài, công phu và rác thải xyanua độc hại. Chúng ta ko chỉ quý vàng cái giá của nó mà nên trân trọng nó và đặc biệt ko nên lãng phí nó vì mỗi chiếc nhẫn ngoài giá trị bạn bỏ ra mua còn cái giá bạn phải trả cho môi trường và hệ sinh thái hành tinh.
Ôi vàng, ôi bình "ruồi".
Ôi ôi. Có mấy phân lẻ giấu dưới gối bây giờ chúng nó cũng không cho bán.
Đã thế quyết không bán cho bố con chúng nó. Để ngắm chơi.
Chỉ có Việt Nam là sành điệu nhất: hai quả tim vàng sống trong một mái nhà tranh.....Bọn cướp tưởng nghèo, bỏ qua...chỉ chú ý mấy nhà cao cửa rộng thôi....:p