Việt nam mình cũng có "Thần đèn" Tư Lũy, tiếc là ông đã qua đời vào ngày 21/03/2001. Tuy xuất thân là một nông dân chỉ học hết lớp 4 trường làng, nhưng ông Tư Lũy đã di dời được hàng trăm công trình mà chưa chắc các "kỹ sư" được đào tạo bài bản và chuẩn chỉnh đã làm được. R.I.P “Thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy !!!
tượng nữ thần tự do là của pháp tặng mỹ.....thằng pháp sao bao nhiêu năm đô hộ việt nam....bị mấy anh chàng còi nhỏ việt nam mình đá đít khỏi nước ta,,,thằng pháp tuy to còi.. lại bị thua việt nam..về thuê anh mỹ đánh ta....thằng mỹ cũng thua bèn đem tượng ra biếu nước ta,,,,,,
ối tượng to cao,,,,,để ở đâu được......cho ra hoàng sa hay trường sa cho mấy chú bộ đội gác biển ngắm cho lành
Việt nam làm ăn "kinh tế tiết kiệm" hơn nhiều 😁 .
đập mợ nó đi, xây cái mới =)) .
Mà các bác ở SG có để ý gì ko, cả năm ko sao, cứ sát tết đi đâu cũng thấy các đệ tử của chú Thăng bận rộn thật , đào bới đường tung xà ngầu cả lên . :D