Việt Nam trước có một cái Do đứng chỗ quá láo lên các lãnh đạo thời kỳ đó quyết định đem nấu thành mười mấy cái bệ xí bằng đồng. Nhà bác nào ở HN xưa khá khá một chút mà còn bệ xí bằng đồng thì chí là tượng Nữ thần tự do của Pháp đấy.
Toàn kể ở đâu đâu ý, VN mình có tượng đài "Chiến thắng Điện Biên Phủ" cũng 220 tấn và được chuyển từ Nam Định Lên Điện Biên còn gì, toàn đường đèo dốc chứ. Người VN mình nv không đáng tự hào sao. Em thấy có nhiều bác "sính ngoại" quá rồi đấy :p:p:p
Ngay cái tiêu đề với infographic mình thấy không ổn rồi. Nếu bạn làm trong lĩnh vực đóng giàn khoan, việc di chuyển một Jack-up 12000 tấn hoặc Top-side 30000 tấn là chuyện bình thường, và việc này đã được thực hiện cả mấy chục năm rồi.