Cái cầu ở Anh cả tiền mua + vận chuyển về Mỹ mà hết có 10triệu đô. Đây VIỆT NAM xây cái cầu vượt qua mấy cái ngã 4 vớ vẩn cũng hết 300tỷ ~ gần 15 triệu đô. Thế mua cầu cũ này về dùng cho xong, có khi còn ngon hơn cầu mấy ông VIỆT NAM làm.
Việt nam đã từng "được" (hoặc "bị") tặng 1 phiên bản thu nhỏ của tượng Nữ thần tự do nhé. Mình đọc trên báo An Ninh Thế Giới cách đây 5-6 năm có từng nói.
lúc trước ngay trong xóm e. có vụ dời nhà lầu 3 tầng. nhìn nó di dời mà thót cả tim. chỉ sử dụng những thứ thô sơ là con đội( dùng để sữa xe hơi í) ván lót. dây cáp. và mã lang (cái này k biết nơi khác gọi là gì nhưng nó là dạng máy kéo tay có các bánh răng giảm lực thường dùng trên các công trình hoặc các tàu lớn).hôm đó đang kéo thì đứt cáp. cái mã lang nặng 200kg mà bay 1 phát 10m. thằng thợ đang đứng kéo bị mã lang đập gãy xương sườn
Việt Nam thì chỉ cần di chuyển mấy thằng xì ke nghiện ngập hút chích cướp giật ra đảo ở là thành công lắm rồi, không cần di chuyển những công trình lớn như thế này đâu
Tượng Nữ Thần Tự Do - Pháp tặng Mỹ, và nó có vài version nhỏ hơn cũng do Pháp làm, 1 cái đặt ở sông Sen của Pháp, 1 cái ở VN ngoài HN (chắc mấy anh đập rồi hay đem đi đâu thì ko biết (gôgle bà đầm xòe) ). còn có bản nào # nữa thì ko biết !