Tui thì không mong VN lọt vào top tiếc gì hết, chỉ cần sống khoảng 70-75 mà sống chất lượng là ok rùi. Người ta không ăn thịt vì người ta không thích thôi chứ đâu phải do họ sợ không sống lâu được mà không ăn, hì. Tội gì mình thèm thịt mà lại phải nhịn, biết nhịn rồi có sống qua được 70 không? hờ hờ.
người thuỵ điển toàn ăn thịt xông khói mà vẫn thọ trong khi báo chí việt nam rất hay rêu rao là không nên ăn thịt xông khói, thức ăn ủ. VN đặc trưng là ăn mắm, ăn khô. Nếu mấy cha đó thì dẹp mẹ hết khô, mắm rồi!
Ăn cá thì thọ hơn. Theo tui con cá cũng chẳng có gì hay mà chẳng qua là nó ở biển nên không bị chích thuốc tăng trọng này nọ mà thôi! Còn thịt heo, thịt gà thì toàn thuốc tăng trọng
dạo này toàn lặn xuống biển bắt cá vào mỗi buổi sáng để kiếm ít cá về ăn đồng thời tập thể dục bằng cách bơi lội luôn, khỏe thật. mem nào thích thì về nghệ an cửa lò tắm biển đi.
Toàn là các nước phát triển, ở nước ta chưa chết vì do chế độ dinh dưỡng, cách sinh hoạt thì chết do tai nạn giao thông không cũng đã nhiều rôi, chết còn hơn chiến tranh nữa. :-<
Sống lâu để làm gì e chỉ cầnsống khỏe mạnh và hạnh phúcđến cỡ hơn 60 là mãn nguyện rồi.😃 Sống cho lâu rồi nhìn từng nười mình yêu thương,bạn bè ra đi hết thì con gì là vui nữa :rolleyes:
Việt Nam sẽ đứng thứ 1 nếu xăng, điện ,nước ,giá cả không tăng bất chợt làm dân sốc . Y tế được cải thiện, đường không còn tắc (đa số đi xe máy nên sẽ ảnh hưởng nhiều) đồ ăn đồ uống được kiểm tra tử tế nhhiiều nơi tập thể dục thể thao , công viên cây xanh , ao hồ không bị lấp làm nhà ... nữa thì may ra...