chài tui thì chỉ sợ tốn đạn mua cái mới thôi , iphone danh bạ có sẵn trong address book rồi nên ko có lo
Bác nói quá chuẩn, đen đủi vì vừa mất dữ liệu lại vừa mất tiền, về nhà bị vợ chửi... ôi thôi là mệt. Mất tiền, bị vợ chửi còn tạm ổn, mất danh bạ -> mất số liên lạc khách hàng-> không kiếm được tiền-> lại bị vợ chửi... hic, vòng lẩn quẩn...
Ghét nhất bọn 2 ngón,đã từng bị mất 1 chiếc di động bố mua tắng sinh nhật(đi xe bus bị móc túi),quà không to nhưng ý nghĩa lớn,từ đó rình dân chúng mà tóm được thằng 2 ngón nào là cũng phải lao ra "hôi" cho vài cái!
Có bác chế luôn cái màn cảm ứng cho pé 1100i nữa %% Gửi từ LG-P500 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
Đúng rồi bác, mình mà thấy bọn này cũng ngứa mắt lắm, nhưng chưa có dịp để báo thù. Lần trước ngủ trưa chỉ khóa cổng mà không khóa cửa, tụi nó leo vào lấy hết cả bóp tiền lẫn smartphone, mất hết tất cả, tức bầm gan mà không thể làm gì được, chỉ hận không thể bầm tụi nó làm thức ăn cho heo mà thôi
Hihi, giờ phải rút kinh nghiệm là vừa rồi bác ạ. Mất cái điện thoại thì cũng tiếc lắm nhưng còn có thể mua lại được, nhưng mất dữ liệu là cả một vấn đề đau đầu, mình đã từng lâm vào cảnh này rồi nên rất hiểu rõ giá trị của dữ liệu trên điện thoại. Cẩn thận vẫn hơn bác ạ
Thì toàn xài mấy cái tầm 1 triệu mà. Như BB8830, PamCentro, Palm 750, BB8700 là thích nhất. Còn nhiều máy cùi lạ lùng tầm giá đó lắm. Mất đỡ tiếc hơn. Hic hic. Với lại máy cũ nên không cần nuông chiều nó.
Mất điện thoại sợ nhất : - Danh bạ - Ghi chú cá nhân : Cái này quan trọng nhất - Ảnh cá nhân - Điện thoại đắt tiền nên mất rất buồn Tài khoản email, facebook... thì có thể thay ngay khi mất.
S60 mà mất thì chắc chắn bạn tìm đc luôn, ko bao giờ có thể dùng đc cái đt Sym S60 trừ khi chủ của nó cho phép.. Mọi phương pháp up rom, chạy đủ kiểu cũng ko thể qua tay chủ của nó. )
Sympian belle bị mất ... còn imel của nó với phiếu bảo hành nhưng k cách nào kiếm lại dc=))))))))))))))))))))