sao một thời gian mình cứ vào chơi game online mặc kệ nó loạn chơi liên tục thậm chí vừa sạc vừa chơi thì có điều bất ngờ sãy ra nó chở lại bình thường ko bị loạn nửa đc 4 ngày rồi. vậy là sao hã mn??????
Khổ quá các cụ ạ. Gk của mình chắc bóp mãi mua lại đc con thấy ok cả trên màn hìnhcchỉ có một đốm sáng nhỏ như cái kim nên mình chấp nhận mua. Lúc mua thì up rom các thứ thoải mái thấy ko bị gì mặc dù phím back không nhạy lắm menu thì bình thường. Sau khi dùng gần hết pin, mình cắmssạc lg 1a zin của lte3 vào và cài epx root và để vào rot thì thấy hai nút cảm ứng bị loạn. Mình tắt máy khởi động lại thì thấy nonó kkhông dùng được lun.
Giờ phải chơi navibar ảo. Không biết làm sao khác phục dduocj đây
ai ở SG biết KDZ Rom gốc không nhỉ? Mình mời cafe, mang theo laptop, nhờ các bác làm. Mình thấy trên topic hướng dẫn nhiều link và cài đặt tùm lum, mệt quá, xin hầu bác nào quen tay 1 chầu cafe làm rẹt rẹt cho em với ạ.
phải nói là kop biết thằng LG nghĩ gì về dòng này luôn. Sau hôm tháo pin để 2 đêm thấy xài lại được, không ngờ con gái chơi game 2 tiếng liên tục lại đứt lại. tức quá tháo cảm ứng cho luôn vào ngăn mát của tủ lạnh để 1 đêm (xác định đc ăn cả, ngã về ko). sáng hôm sau thấy bám đầy hơi nước (haizz), lau ko đc, nên lấy sấy tóc cho khô, sau đó gắn vào, kết quả... loan toàn tập, liệt 2 phím luôn, ghét cứ gắn sim vào đi làm, đột nhiên tới cty tất cả lại trở về bình thường, dùng đc 2 ngày nay, quan trọng là ko biết khi nào nó sẽ chết lại.
Tháo cảm ứng của vu 2 còn dễ hơn mấy con htc cũ nữa. Tháo hết ốc sau ra là đã thấy xong rồi. Chỉ cần móng tay dài 1 chút là ok thôi. Chỗ cái socket cảm ứng là miếng keo dính vào main, nhẹ nhàng tách nó rà là coi như xong. Xài hơn tuần nay rồi, vẫn ngon.
@ttahoang vậy giờ muốn làm theo thì mình làm tuần tự:
- tháo hết ốc
- khảy cái miếng keo dính cái cảm ứng ra khỏi main.
- cho vô bịch nilon để vô ngăn mát tủ lạnh 1 đêm
- lấy sấy tóc sấy khô
- gắn vô chờ vài ngày
- thấy bình thường thì xài, thấy thua toàn tập thì gởi ra Hà nội sửa.
Đi trình tự vậy các bác thấy có nên không? Help em.
😁 dùng LG nản nhất là khoản cảm ứng. Trước e bị con Lu6200 cũng chạy ngược chay xuôi mãi cuối cùng bán luôn.
Giờ e xài LG toàn sạc qua dock, hư pin thì mua cục khác :p