Đẹp .. nhưng không biết mai mốt gỡ ra có bị "bong" sơn ra không vậy anh Hiệp ? Sẵn xin cái hình "N97 úp mặt ®" của anh làm avatar luôn ha ..
Hehe, để review mà anh mà anh Trung đang review rồi thì em viết cũng chỉ là gà mà thôi Lúc nào rảnh qua cafe Tinh Tế chơi mượn test thử vậy hehe
anh Hiệp cho hỏi con n97 này xài có mượt kg vậy,giá cả bao nhiêu và hiện giờ cửa hàng điện thoại nào có bán vậy,thanks.
Ôi N97 Mơ ước của em. Chắc phải đợi tầm 1 năm nữa em mới mua dc mua máy cũ thôi tầm 4 đến 5 củ là ok. Nhà em nghèo nên toàn phải chơi đồ cũ. Nghèo nhưng khổ cai là rất máu đồ 2 teck. Em đang dùng N95 thương mua cũ dùng tạm ổn nhưng Pin hơi chán. Thấy N97 ra thì ... Ước gì mình dc như anh ấy..........
Quá đẹp và nhìn rất sang trọng Không biết các mép da có bị quăn không nhỉ vì mình dán con E71 bị quăn các mép ( có thể do chất lượng da )
Ui bạn dán da màu trắng này thì dùng phải giữ gìn lắm, bây giờ nhìn thì đẹp và trắng tinh, nhưng nó nhanh ăn mồ hôi tay và sẽ chuyển màu tương đối nhanh đấy. Tuy nhiên nếu chỉ dùng cho vui trong vòng 3 tháng rồi đổi máy thì ko kể. Cũng tốt khi nó tập cho mình lúc nào cũng phải rửa tay bằng gel
dán màu này nhanh dơ lắm, fai lau chùi thường xuyên, bạn bè tay dơ là k cho cầm =)) da của khacten 1 thời gian sẽ bị tróc nhẹ, nhưng k đáng kể, còn màu trắng sẽ bị xỉn đi, chất lượng keo chưa được tốt ( tất nhiên là với ng cẩn thận thì sẽ k đáng kể ) khacten mà giảm giá và tăng chất lượng thì thật tuyệt!
hic! quá đẹp! Bộ sưu tập của bác Hiệp đc mấy chục em xịn thế này rùi, có em nào mới là thấy bác Hiệp có ngay!
hehe, máy đẹp quá anh Hiệp ơi! A sướng thật đấy! kaka. E thấy máy màu trắng hơi nữ tính (chút xíu), mà a dán hình này vào e thấy lại càng nữ tính hơn. Chắc là để chị nhà dùng hả a? hihi
Da đẹp nhưng chất liệu thì chán lắm! Em cũng xài qua da của Khacten thấy chất liệu ko đc tốt cho lắm, em xài đc 1 tháng xé ra luôn
Dán luôn cả bên hông thì đẹp hơn, bên dưới khác bên cạnh trông nó hở hở không đẹp. Nhưng nói chung là được.
dán chỗ cong cong bên hông có dễ bị tróc ra không bác Hiệp ơi! Chỗ đó mà bị hở là ôi thôi rồi lượn ơi....