Nếu liệt kê máy cái nguy hiểm nhất xung quanh mình : Ga nổ, điện giật..bể bao cao su.. thì chạy xe ( di chuyển) là cái nguy hiểm tương đối cao mỗi ngày đó. Mấy ông lúc tỉnh không sao, vài chai thì .... o í e. Nên tự dặn lòng mình đi, để khổ vợ con. 😃
Cũng tùy thôi nếu lấy lý thuyết để giải bài toán thực tế như vậy, sẽ không còn lực hấp dẫn nữa đâu 😆, Newton chắc bật khóc khi nghe cách giải thích này của thớt.
Theo tính là bài toán lợi ích 100 năm
Nhưng đời người nó sống vội, chết cũng vội, đâu phải ai cũng có xuất phát điểm tốt để đi như tính toán được.
Nếu nói quá ông già nhà chủ thớt hấp... thì về chậm 1p có phải vấn đề lớn k....?
1 ngày mình đi làm 60km, cả highway và local. Mình đi buổi sáng sớm nên k có kẹt xe, so sánh lần đi chậm nhất và đi nhanh nhất thì chênh nhau 4-6 phút, 60km mà nhanh đc 6 phút. Liệu có đáng?