Các em teen bây giờ thích phong cách kiểu mấy boy hàn quốc hoặc ngổ ngáo. Cứ ngoan hiền ngu ngơ thì các e chỉ coi là bạn thôi. ^^
Chưa chắc đâu bạn ơi, mấy em teen bây giờ nếu lựa mấy thằng giống boy hàn quốc chẳng qua là để chơi thôi, chứ chọn thì vẫn chọn mấy thằng thư sinh đấy
Ôi trời. Đi thi gặp 1 bé dễ thương gê. Cười 1 cái nhìn yêu chết đi đc. Thế mà k dám xin sdt. Hi vọng có duyên sẽ gặp lại Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Kiếm máy chú,bác, anh nào mà có nhiều vợ nhìu ghệ thì lấy giấy viết ra mấy ổng chỉ cho vài trang. Đầu tiên là bít tên e ấy.lên facebook tìm thử.nếu có thì 30% ok r.nếu ko thì xem trog xóm e chơi với ai mà mh wen.r xin số đt.coi e chơi thân với nhỏ nào.tìm cách nc với nhỏ đó trc.phải giữ khoản cách nhé.ko thôi cưa nhỏ đó dính đó. ^^.r từ từ vô vấn đề...chúc thành công. send from my andép đến từ Mỹ Tho Đại Phố
Cứ mạnh mẽ tiến tới... hỏi xong rồi thì rủ di cafe cà pháo gì đó. Tiện thể tìm hiểu sở thích của em nó... rồi tiến tiếp. Chứ cứ không dám nói thì tèo Thực ra nói xong câu đó thì chả e nào OK ngay cả. Nhưng dây được ấn tượng mạnh và em nó sẽ chú ý đến mình... mình dễ tiếp cận hơn.
Ở trong nam nó chửi vô duyên liền ý bác ạ. Khi không chưa wen pik gì mà đòi làm r. Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Xin thưa với các bác là em vừa được ông anh họ chỉ chỗ để tầm sư học đạo về cái vụ cưa cẩm này đấy. Mà hay lắm các bác ạ, ông anh em vốn hiền như cục bột được thêm cái tính nhát gái nên trước giờ vẫn ế nhầy ra đó. Thế mà đi học xong có 3 ngày là ổng cưa được ngay em hàng xóm . Share với các bác cái này để chúng mình cùng nâng cao khả năng tán gái nhá. Code: http://tangai.com.vn/khoa-dao-tao/95-s-kin-ln-ti-tphcm-hi-tho-qao-to-tc-18-t-tin-i-tan-gai
Hình như tán gái là bản năng rồi bạn Quan trọng là cái miệng. Cái miệng mà dạn là Tim Em nó dính đạn. Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
mềnh cua em í 3 năm. hôm qua e í mới ôm mình. hôn rồi nói. em nợ anh nhiều lắm nhưng e ko yêu anh. @@!
Nếu tán gái đã là bản năng mà sao em thấy mấy anh có phát huy gì đâu nè... gặp mấy em là chạy.... bỏ xác... hihi